Cụ bà giành lại túi xách từ bọn trộm
(NLĐO) - Cụ Janet Lane, 68 tuổi, đang ngồi chờ một người bạn trên ghế đá công viên ở Torquay (Anh), thì bất ngờ một trong ba tên du côn thiếu niên giật lấy túi xách có tiền lương hưu của bà; nhưng cả bọn đã một phen khiếp vía khi… cụ bà, người đã từng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua việt dã tổ chức ở địa phương dành cho thiếu niên 7-11 tuổi hồi thập niên 1950, xoay ra rượt đuổi theo chúng
Các cụ bà đang tụ hợp kể về vụ giật túi xách và cuộc chay đua giữa cụ Janet Lane và bọn trộm cắp
“Có lẽ bọn ấy thấy tôi là một cụ bà nhỏ bé nên nghĩ sẽ dễ dàng lấy được túi của tôi, nhưng lúc đó, phản xạ tự nhiên, tôi nhảy lên và đuổi theo chúng thật nhanh. Tôi thét vào mặt chúng và cảm thấy rất giận dữ”
Bà chạy theo đến gần một khách sạn và tóm được cổ của một đứa trong bọn chúng. Quá sợ hãi, thằng bé vứt trả túi, vặn người chuồn đi. Cụ Janet Lane trước đây là một y tá, sau khi nghỉ hưu, bà giữ gìn sức khỏe bằng bơi lội và đi bộ. Cảnh sát đại phương cho biết đang điều tra vụ việc.
Phương An (theo AFP)