Cùng ngày, tại ngã tư An Sương xảy ra vụ va quệt nhỏ. Nạn nhân là một cô gái trẻ đi xe đạp bị chiếc xe gắn máy của hai vợ chồng tông vào, khiến chân cô sưng húp. Ông chồng đứng dậy chửi xối xả vào mặt cô gái. Cô gái chỉ biết run sợ, ôm cái chân đau lết vào lề đường. Hàng trăm con mắt hiếu kỳ vây quanh, bàn tán rồi bỏ đi. Bất chợt có một phụ nữ rẽ đám đông đi tới. Chị dìu cô lên xe để chở đến bệnh viện sau khi tìm nhà người quen gởi chiếc xe đạp cho cô.
Một đôi vợ chồng người nước ngoài chạy xe máy đến ngã tư Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, do lạ lẫm nên ông chồng luôn miệng hỏi đường đến nhà thờ Đức Bà. Có lẽ những người được hỏi không biết ngôn ngữ ông nói nên đều lắc đầu. Bất chợt, một thanh niên đi ngang, dừng xe hỏi thăm và chỉ dẫn nhiệt tình. Vợ chồng ông Tây phóng xe đi mà miệng rối rít cảm ơn. Anh thanh niên tên là Hải, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TPHCM), mặt hớn hở nói: “Chỉ cần loay hoay vài phút nữa, vợ chồng ông Tây sẽ trễ buổi hẹn quan trọng với con gái của họ!”.
Cuộc sống bận rộn khiến con người phải sống vội vàng, đôi khi không quan tâm mọi việc xung quanh. Thế nhưng chỉ cần vài phút, thậm chí vài giây để nhắc người khác “gạt cái chống xe, tắt đèn xi nhan...” sẽ góp phần làm cuộc sống đẹp hơn. Nghĩa cử đẹp không quy ra tiền, nhưng nó quý hơn tiền, bởi tiền không mua được hạnh phúc mà nghĩa cử đẹp thì mang lại hạnh phúc cho nhiều người!
Bình luận (0)