6 giờ 30 ngày 12-8, ba chiếc xe ôm rú ga chở ba thanh niên ào vào quán cà phê 51 dưới chân cầu Bình Triệu (thuộc KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Họ đi thẳng đến chiếc bàn có một người đàn ông đang ngồi sẵn, móc trong túi quần ra 2 chiếc điện thoại đưa cho ông ta và lấy tiền bỏ vào túi, bước ra. Liền lúc đó, hai người phụ nữ khác cũng đi xe ôm về, một người đưa tay vào túi áo, kéo ra một chiếc ví màu xanh và tiến đến bàn của người đàn ông... trao đổi...
Móc túi chuyên nghiệp
Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên móc túi trên xe buýt hoạt động công khai tại quán cà phê 51, KP 3, phường Hiệp Bình Chánh.
Ngày 15-8, chiếc xe buýt số 19 chạy tuyến Suối Tiên-Bến Thành, mang biển số 53N-33... vừa trờ đến trước quán cà phê 51, ba thanh niên hôm trước lại xuất hiện cùng đón xe và leo lên. Chúng tôi bám theo. Trên xe đông nghịt người. Phát hiện một người đàn ông đeo chiếc điện thoại bên hông, ba thanh niên vây lại. 15 phút sau, cả ba cùng nhảy xuống. Bên dưới, ba chiếc xe ôm mang biển số 52X2-99..., 54X-75... và 52S9-58... đã nổ máy chờ sẵn, rú ga phóng ngược về hướng cầu Bình Triệu. Trên xe, người đàn ông kêu lên: “Chỉ cách đây vài phút tôi còn sờ thấy điện thoại, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất...”.
Chiều 21-8, cũng tại quán cà phê 51, hai người phụ nữ đang ngồi tán gẫu, nhìn thấy xe buýt số 8 chạy tuyến Đại học Quốc gia - Bến xe Chợ Lớn, khách đứng chật cứng, liền đứng dậy ra đón xe. Vừa bước lên, một người đứng áp sát một hành khách để che mắt mọi người, người phụ nữ còn lại dùng chiếc áo khoác quấn ở đầu cổ tay, thò tay vào túi nhẹ nhàng móc chiếc điện thoại của chị Phan Bảo Trân (ngụ đường số 2, cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh). Khi phát hiện chiếc điện thoại bị mất, chị Trân nắm lấy tay người phụ nữ và la lên: “Có người móc túi, có người móc túi!” và sờ khắp túi của người phụ nữ, nhưng chiếc điện thoại đã được chuyền cho người đứng bên cạnh. Xe đi được khoảng 100 m, hai người phụ nữ xuống xe như không có chuyện gì xảy ra.
Sợ trả thù, gây rắc rối (?!)
|
“Từ nay em không được đi qua đoạn đường này nữa. Anh cũng chuyển chỗ khác để chạy. Bọn chúng biết mặt anh em mình rồi, sẽ không tha đâu!”- anh Minh, chạy xe ôm tại khu vực cầu Bình Triệu, sau nhiều ngày chở tôi theo chân nhóm móc túi, dặn dò. |
Sáng 19-8, sau khi xảy ra vụ móc túi lấy điện thoại trên xe buýt biển số 53N-41... chạy tuyến Suối Tiên-Bến Thành, chúng tôi đặt vấn đề với nhân viên bán vé của xe này, chị Nguyễn Ngọc M. trả lời: “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bán vé, hành khách ai có của tự quản lấy, chúng tôi không chịu trách nhiệm!”. Còn tài xế Nguyễn Văn Đ. thì “thua rồi chú ơi, chuyện này diễn ra thường ngày, chúng tôi cũng không làm gì được. Nhiều hành khách thấy móc túi la lên, ngay lập tức xuống xe bị bọn chúng vây đánh tập thể nên giờ nhiều người thấy cũng phải làm... lơ!”.
Anh Trần Mạnh K., tài xế chạy xe tuyến số 8 biển số 53N-35..., giãi bày: “Tuyến số 8 và số 19 là hai tuyến xe thường có nhiều người đi nên nhóm móc túi hay chọn để hành nghề. Chúng tôi đã nhiều lần nhốt bọn nó ngay trên xe đưa đến giao nộp cho công an, không biết họ giải quyết thế nào mà vài ngày sau lại thấy xuất hiện trở lại!?”. Anh K. còn cho biết nhiều nhà xe khi phát hiện hành khách bị móc túi, nhân viên trên xe vội la lên. Sau đó mỗi khi xe đi qua là bị chúng trả thù bằng cách ngồi trên xe máy ném đá rồi tẩu thoát, làm vỡ kiếng xe, còn hành khách thì bị thương. “Điều này khiến các nhà xe khi phát hiện kẻ gian, biện pháp đối phó duy nhất là dừng xe, cho bọn chúng xuống, đỡ rắc rối!”- anh K. nói.
![]() |
| Người đàn bà trong ảnh thường xuyên ngồi ở quán cà phê 51 chờ xe buýt đi qua để lên xe... hành nghề |
|
Đã kiến nghị công an quận vào cuộc Thượng úy Hoàng Tuấn Hải, Phó trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cho biết: Nhiều người bị móc ví, điện thoại... trên xe buýt đã đến trụ sở công an phường trình báo. Chúng tôi biết những đối tượng trộm cắp thường tụ tập tại quán cà phê 51, KP3 của phường. Tuy nhiên, đến nay, công an vẫn chưa bắt quả tang nên chưa xử lý được. Do đó, chúng tôi vừa kiến nghị Công an quận Thủ Đức vào cuộc để điều tra xử lý. Nhìn hình ảnh một số đối tượng móc túi tụ tập ở quán cà phê 51 do chúng tôi cung cấp, trung úy Đặng Minh Tuấn, cảnh sát khu vực, cho biết: “Những đối tượng này không phải là người dân địa phương. Riêng những đối tượng đóng giả xe ôm để chở những kẻ móc túi về sau khi “ăn hàng” xong có một vài người ngụ tại KP1 của phường”- trung úy Tuấn khẳng định. N.Phú |

Bình luận (0)