Thứ hai, 18/08/2008 | 23:27GMT+7
email  in  comment
Một nửa

Hôm nọ, chị và vài cô bạn lâu ngày mới gặp lại nhau. Trong số họ, chị và một cô còn độc thân. Nghe phong thanh cô bạn đã tìm được ý trung nhân, chị hỏi xem chuyện tình cảm của hai người đã đến đâu, khi nào thì cho các bạn uống rượu mừng.

Mọi người bất ngờ khi nghe cô bạn buông thõng một câu: “Thôi, khỏi có chuyện đó!”. Cô bạn giải thích lý do: Mẹ của bạn trai cô tỏ vẻ lạnh nhạt, không chấp nhận mối liên hệ tình cảm giữa cô và con trai bà. Rồi cô kết luận rằng thời buổi này trai gái bình đẳng, thương nhau và đến với nhau được ngày nào hay ngày ấy. Cô cũng chẳng đề cập, nài ép bạn trai về chuyện cưới xin.

Thời gian gần đây, đời sống xã hội trong nước cũng nổi lên những vấn đề tình yêu thời hiện đại, tình trạng mất cân bằng giới tính - trai thừa gái thiếu. Nhiều chuyên gia xã hội học e ngại rằng chẳng chóng thì chầy, đương nhiên có ngày sẽ xảy ra chuyện... hai, ba chàng giành nhau một cô vợ. Hoặc sẽ phát sinh vấn đề “đa phu”, một cô mà lấy nhiều chồng! Điều đó có nghĩa là, giá trị của người phụ nữ sẽ được nâng cao hơn. Thảo nào mà cô bạn của chị có tâm trạng thật thoải mái trong cuộc sống tình cảm...

Phần chị, chị rất thích nghe kể chuyện, hoặc xem lại những cuốn album ngày cưới của ba mẹ, các anh, chị hoặc của bạn bè đã nên vợ, nên chồng. Chúng chứa đựng bao nhiêu là lễ nghĩa, nét đẹp truyền thống. Các cụ chúc phúc, dặn dò cô dâu, chú rể phải luôn tương kính như tân. Nhờ vậy, theo như ba mẹ thường tâm đắc khi kể lại, ba mẹ đã tôn trọng, yêu quý nhau dài lâu. Người ta nói câu: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” khi muốn than thở về hôn nhân không hạnh phúc. Chị mong sao mọi người đều tìm thấy nơi chốn đi về bình yên, bền vững trong cuộc đời mình.

Hạnh Thuần
Ngày :
192.168.4.130