Ít ai biết rằng đằng sau cuộc sống ổn định, hạnh phúc của gia đình anh Thông- một người hồi gia - là cả một quá trình của đấu tranh, nỗ lực, của nụ cười và không ít nước mắt. Một phần quan trọng không kém là sự giúp sức của xã hội.
Giúp “cần câu”
Tháng 9-2006, anh Hinh Phúc Thông (phường Đa Kao, quận 1- TPHCM) hồi gia với hai bàn tay trắng, tài sản trong nhà đã lần lượt đội nón ra đi cùng “nàng tiên nâu” khiến vợ con anh phải nhờ cha mẹ cưu mang. Ba tháng sau, nhờ nhân viên hỗ trợ cộng đồng địa phương giới thiệu, anh Thông được vay 7 triệu đồng từ Ủy ban Phòng chống AIDS TP. Anh mượn thêm của người thân để mua xe máy hành nghề xe ôm và mua cho vợ xe nước mía. Thời gian đầu khá khó khăn vì những cơn “thèm nhớ”, anh Thông bắt bản thân phải bận rộn liên tục: không chạy xe thì phụ vợ bán nước, làm công việc gia đình như rửa chén, lau nhà... Đến nay, khi những cơn “thèm nhớ” đã không còn hành hạ thì anh cũng đã sắp hoàn vốn vay, đồ đạc trong nhà dần “đội nón trở về”. “Bây giờ chỉ có gia đình với con gái mới “cám dỗ” được tôi. Cháu ngoan và học giỏi lắm, năm nào cũng là học sinh xuất sắc!”- Thông khoe trong nước mắt rưng rưng vui mừng.
Sau nhiều lần vào trường ra trại, ngày trở về, anh Ngô Quang Lũy (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1- TPHCM) đã không còn cha mẹ. Vốn quen được cha mẹ chăm lo, bảo bọc, anh hoang mang không biết phải sống thế nào. Cảm giác có lỗi với cha mẹ, Lũy quyết tâm làm lại cuộc đời dù đã ngoài bốn mươi. Chạy đôn đáo xin việc khắp nơi, cuối cùng anh cũng được nhận vào một công ty tư nhân chuyên cung cấp gas, nước nhưng công việc đòi hỏi phải có phương tiện chuyên chở. Nguồn vốn vay 7 triệu đồng từ Ủy ban Phòng chống AIDS TP đến với anh như một phép mầu, anh mua một chiếc xe cũ với giá 4,5 triệu đồng, phần còn lại để trang trải xăng xe, trà nước khi chưa có lương. Lũy làm việc chăm chỉ nên công ty thường xuyên giao việc. “Tuy cực nhưng tôi cảm thấy khỏe về thể chất và tinh thần, tối về ngủ một giấc đến sáng mà không thấy mộng mị. Tôi kiên quyết tránh xa các bạn cũ để không bị rủ rê và chỉ tham gia nhóm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng địa phương để thu thêm kiến thức và hỗ trợ các bạn khi cần”- anh Lũy tâm sự.
Chị Hà, một cán sự xã hội tình nguyện quận 1, bày tỏ sự khâm phục thật sự: “Đối với chúng tôi, người hồi gia là những người dũng cảm vì họ đã chiến thắng bản thân mình. Càng đáng khâm phục hơn khi họ làm ăn hiệu quả bởi đằng sau nỗ lực có cả đấu tranh!”.
Ước mơ của những ông chủ
Khi công việc đã đi vào quỹ đạo, anh Lũy lại tạo cho mình nhiều công việc mới để tiếp tục bận rộn. Nhưng sự bận rộn mới của anh không phải để cắt cơn “thèm nhớ” mà để được... làm chủ. Anh bật mí: “Có tuổi rồi, sức khỏe cũng giảm sút nên tôi không muốn làm thuê mãi. Còn 3 tháng nữa là tôi hoàn vốn vay nhưng cũng ky cóp được chút đỉnh để mở đại lý nước”.
Cùng ước mơ với anh Lũy còn có anh Bùi Ngọc Thành (phường 8, quận Tân Bình- TPHCM). cơ sở của anh Thành hiện có 4 nhân công. Hồi gia cuối năm 2005, anh Thành được gia đình tạo điều kiện cho mở tiệm may gia công nhưng gia đình cũng khó khăn nên chỉ hỗ trợ anh được một máy. Cuối năm 2007, trong một cuộc họp tổ dân phố, được nghe Hội Cựu chiến binh quận có nguồn vốn vay hỗ trợ người hồi gia, anh nhờ gia đình bảo lãnh để được vay 10 triệu đồng mua thêm máy vắt sổ và máy may. Hiện nay, cơ sở của anh Thành đã có 4 máy may và 2 máy vắt sổ trị giá khoảng 20 triệu đồng. Anh mơ ước: “Hiện tôi vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ các cơ sở may gia công khác, đôi khi bấp bênh và tiền bạc không sòng phẳng. Sau khi hoàn vốn, tôi mong được vay thêm để tự túc về nguồn nguyên liệu, tự ra sản phẩm bán chứ không may gia công nữa!”. Anh Thành nhớ lại những ngày đầu mới hồi gia, hàng xóm có người mừng người lo vì “không biết về được mấy ngày lại đi?”, nỗi buồn thôi thúc anh phải hành động để lấy lại niềm tin với mọi người. Nay bà con lối xóm đã có câu trả lời về “ông chủ” cơ sở gia công Ngọc Thành.
|
Bốn nguồn vốn cho người hồi gia vay Trên địa bàn TPHCM hiện có 4 nguồn quỹ hỗ trợ vốn cho người hồi gia với lãi suất thấp: Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS, Xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng chính sách Xã hội và từ các tổ chức đoàn thể (MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ...). Tính đến tháng 7-2008, nguồn vốn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm do Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm TP quản lý đã giải quyết cho 30 trường hợp với 260 triệu đồng; nguồn vốn do Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS quản lý đã giải quyết cho trên 300 trường hợp với hơn 1,3 tỉ đồng. |
Bình luận (0)