Đó đã là dấu hiệu báo trước sự thành công về mặt thương mại của trận giao hữu đắt giá nhất lịch sử bóng đá VN. Xa hơn nữa, từ trận đấu này, chúng ta có quyền đặt hy vọng vào khả năng quảng bá thương hiệu bóng đá VN trên trường quốc tế, hứa hẹn mang đến VN nhiều hơn những gương mặt danh giá vừa làm hài lòng người hâm mộ vừa giúp các tuyển thủ nước nhà nâng cao chất lượng chuyên môn.
Thật ra chúng tôi không lạc quan tếu. Khách quan nhìn nhận, về mặt kinh nghiệm tổ chức, bóng đá VN bị tụt lại so với các quốc gia láng giềng Thái Lan, Malaysia... Không nói đâu xa, năm trước Malaysia hụt chuyến đón tiếp M.U (bị AFC ngăn cả giờ chót với lý do sát VCK Asian Cup 2007), năm nay họ đền bù ngay giới hâm mộ với chuyến viếng thăm của Chelsea, đối tác mới của... AFC. Còn Thái Lan, Hồng Kông năm nào cũng đón tiếp những tên tuổi “nóng” của bóng đá thế giới. Tiềm năng tài chính và mối quen biết của họ vượt xa VN, chẳng hạn tỉ phú Thaksin Shinawatra sở hữu Manchester City, còn bia Chang (Thái) xuất hiện trên áo thi đấu Everton. Có tiềm lực và luồn lách sâu vào nội bộ Premier League, việc thu hút vài đội bóng danh giá thế giới đến với họ hằng năm hầu như hoàn toàn không khó khăn.
Tuy nhiên, thua kém không có nghĩa VN phải buông xuôi chấp nhận chầu rìa! Sự kiện gần đây nhất là tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hay trong quá khứ như Hoàng Anh Gia Lai tuyển dụng Kiatisuk rồi ký hợp đồng hợp tác với Arsenal cho thấy nếu chọn cách tiếp cận đúng đắn, khai thác được sức mạnh của mình, chúng ta vẫn có thể lôi cuốn được các tên tuổi lớn, các sự kiện lớn đến VN. Sức mạnh tài chính rất quan trọng, nhưng đôi khi tiền vẫn không hẳn là tất cả trong lĩnh vực kinh doanh, giành quyền tổ chức những sự kiện lớn!
Đến đây, chúng tôi chợt nhớ đến chuyến viếng thăm thi đấu của các cựu tuyển thủ Pháp vô địch thế giới. Thật đáng tiếc khi trận đấu diễn ra vắng mặt Zidane, trong lúc trước đó Zidane lại đến Indonesia. Theo chúng tôi, câu chuyện có thể khác đi nếu các nhà tổ chức chào mời Zidane chuyến viếng thăm Điện Biên Phủ và gặp mặt đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn! Cần biết rằng tại Algeria – đất nước quê hương Zidane, thuộc địa cũ của Pháp – địa danh Điện Biên Phủ cũng như tên tuổi đại tướng Giáp gần như huyền thoại, nguồn sức mạnh động viên các chiến sĩ Algeria trong cuộc chiến giải phóng dân tộc.
Biết khai thác, kết hợp tất cả lợi thế từ tình hình ổn định, thu hút du lịch, khí hậu thích hợp, kinh tế phát triển cho đến cả thành công của bóng đá nước nhà tại VCK Asian Cup năm trước (điều Thái Lan, Malaysia lẫn Indonesia đều không làm được!), chúng tôi tin cơ may thể thao nước nhà thu hút những tên tuổi lớn đến VN sẽ hoàn toàn không nhỏ. Olympic Brazil đến VN có phần tình cờ, nhưng nếu tổ chức tốt, tỏ ra chuyên nghiệp hơn và huy động được mọi nguồn lực xã hội, hy vọng sau Ronaldinho cùng đồng đội, người hâm mộ nước nhà ắt càng có thêm nhiều cơ hội khác để thỏa mãn!
Bình luận (0)