Bà Nguyễn Thị Đời (SN 1957), bán nước giải khát trước cửa công ty, cho biết: “Khi thấy chiếc xe đang chạy ngược đầu từ phía bên đường qua, tôi và một bảo vệ của công ty bỏ chạy. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe lao vào hất tung xe máy và toàn bộ tủ nước ngọt của tôi”.
Theo một số nhân viên, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe taxi 7 chỗ dừng trước nhà 118 Nguyễn Cư Trinh. Tài xế xuống xe, sau đó một nhân viên điều hành tại bãi đậu taxi leo lên cầm lái. Vừa leo lên xe, nhân viên điều hành cài số lui, nhấn ga làm xe chạy lùi từ phía bên kia đường đánh một vòng cung lao lên vỉa hè và gây ra vụ tai nạn.
May mắn lúc xảy ra tai nạn, trên đường không có phương tiện lưu thông nên không có ai bị thương.
Bình luận (0)