Kiểu “nhân vật đặc biệt” không thể thiếu của văn học là các loài chó. Các tác phẩm Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Chó hoang Đin-go… một thời làm nổi bật những giá trị sâu sắc của cuộc sống qua những suy nghĩ, hành động của loài vật trung thành này. Bộ truyện Chú chó Shiloh (được chuyển ngữ gần đây) cũng mang đến cho độc giả nhiều suy ngẫm thú vị, thông qua cuộc đấu tranh của nhân vật chính Shiloh. Con Bim trắng tai đen cũng là một tác phẩm thành công vang dội, vượt xa hơn cả sự mong đợi của một tác phẩm văn học. Hình ảnh chú chó đi tìm chủ, chịu bao nhiêu gian khổ cực hình, bệnh tật; đấu tranh với những cạm bẫy vô hình đã gây xúc động hàng triệu độc giả khắp thế giới. Nhiều người khi đọc tác phẩm này đã đi nhặt những chú chó hoang về chăm sóc.
Các tác giả dùng loài vật làm nhân vật chính nhưng hướng đến những giá trị sâu sắc trong tâm thức của con người. Điểm yếu của mỗi loài vật trở thành yếu tố thu hút và tạo sức bật mạnh mẽ, làm tôn vinh những giá trị nhân cách – cũng chính là ước vọng tìm kiếm bản ngã của con người. Chính vì thế mà các tác phẩm khai thác những nhân vật đặc biệt này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc
Bình luận (0)