Đây là album thứ 3 của bà Carla Bruni, siêu người mẫu kiêm ca sĩ, được Công ty Băng đĩa Naive của bà phát hành sớm 10 ngày so với kế hoạch để xua tan những lời bàn tán xôn xao của hàng chục tờ báo từ một tháng nay.
Album có tựa đề Comme Si De Rien N’Etait (Đơn giản vậy thôi) gồm 14 bài hát dài tổng cộng 42 phút. Hầu hết các bài hát đều do bà sáng tác cả nhạc lẫn lời. Báo Pháp Journal du Dimanche đánh giá: “Cuối cùng thì album nổi tiếng của Carla Bruni đã ra đời. Một album là đối tượng của mọi sự chờ mong, thắc mắc, đồn đoán, bàn tán thêm bớt”. Album tập hợp những ca khúc trước đây của ca sĩ Bruni gồm dân ca, nhạc pop những năm 60 thế kỷ trước, nhạc blue và cả nhạc flamenco. Những ca khúc này hoàn toàn khác với album đầu tiên rất ăn khách của bà Bruni có tựa đề Quelqu’un m’a dit (Có ai đó nói với tôi) gồm những giai điệu tươi mát qua tiếng đàn guitar gợi cảm, phát hành năm 2002 với 2 triệu bản. Năm 2007, bà Bruni tung ra album thứ 2, tựa đề tiếng Anh No Promises (Không lời hứa) gồm những bài hát lời thơ tiếng Anh, chỉ bán được 380.000 bản.
Trong album mới có những bài tâm tình về tình yêu khiến không ít người ngạc nhiên. Chẳng hạn bài Ta Tienne (Của anh đấy) có câu “Tôi quen làm cho đàn ông rạo rực, sẵn sàng hiến cả thân xác cho anh!” Hoặc bài hát có câu “Tôi vẫn là đứa trẻ, mặc dầu đã 40 tuổi xuân và đã có 30 người tình”.
Tuy nhiên, những ai tò mò muốn nghe những lời tự sự của bà Bruni về cuộc sống riêng tư của “cặp đôi đệ nhất nước Pháp” thì hoàn toàn thất vọng. Không có bài nào về tình yêu của bà với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Cũng chính vì là đệ nhất phu nhân mà bà đành phải hủy bỏ chuyến đi quảng bá cho album ở một số TP vì lý do an ninh. Bà cho biết sẽ dành toàn bộ tiền bán album góp quỹ từ thiện.
Bình luận về album, báo Le Figaro ca ngợi: “Một thành công hoàn hảo, đủ độ chín về nghệ thuật”.
Bình luận (0)