Thứ hai, 30/06/2008 | 10:03GMT+7
email  in  comment
Sao đổi ngôi

(NLĐO)- 44 năm là khoảng thời gian quá dài để biến những giọt nước mắt thành nụ cười, nỗi buồn thành niềm vui, thất bại thành vinh quang chiến thắng. Vậy mà người Tây Ban Nha đã khắc khoải chờ đợi khoảng thời gian ấy đằng đẳng 44 năm. Và giây phút hạnh phúc nhất đã đến với những ai biết kiên nhẫn chờ đợi.

Tây Ban Nha đã đổi phận từ ông vua vòng loại thành ông vua Euro 2008 đích thực. Nó hệt như “sao đổi ngôi” vậy, rất ngọt ngào và kỳ diệu.

Ngày 21-6-1964 người Tây Ban Nha được hưởng giây phút hạnh phúc đầu tiên khi họ thắng Liên Xô 2-1 trong trận chung kết. Kể từ đó Bò tót Tây Ban Nha vẫn rong ruổi trên khắp các mặt trận World Cup, Euro để tìm những vinh quang mới. Nhưng những hy vọng mà người hâm mộ xứ sở đấu bò đặt vào đội bóng lại nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Và ngôi vị ông vua vòng loại cứ theo đuổi họ như hình với bóng. Đã bao thế hệ với các tên tuổi Victor Munoz, Raul… tham gia cuộc chiến chinh để bỏ đi ngôi vị đen tối ấy mở sang trang mới cho bóng đá Tây Ban Nha nhưng tất cả đều bất thành.

44 năm sau, cũng vào tháng 6, đoàn quân hùng hậu do vị tướng già Luis Aragones chỉ huy đã tham gia Euro 2008 với sự mệnh: Vượt qua chính mình để bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu. Chưa bao giờ đội bóng Tây Ban Nha lại có khát vọng chiến thắng lại mãnh liệt đến như vậy. Họ đã thi đấu với sức mạnh Bò tót kết hợp với lối đá tấn công quyến rũ đến mê hồn. Một đội hình quá đồng đều, một tinh thần đoàn kết đã giúp Bò tót hất văng tất cả đối thủ cản bước con đường chinh phục đỉnh vinh quang.

Những gì mà Tây Ban Nha đã thể hiện từ vòng bảng đến trận chung kết thì chức vô địch giành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Với lối đá tấn công tổng lực, họ đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt cùng những bàn thắng tuyệt vời. Chiến thắng tuyệt đối trong tất cả các trận thi đấu, ghi được nhiều bàn thắng nhất giải, không để thủng lưới từ trận tứ kết đến giờ, sở hữu Vua phá lưới của giải… tất cả đã chứng tỏ Tây Ban Nha có một đội hình hoàn hảo. Những chiến thắng không thể tuyệt vời hơn trước Ý, Nga khẳng định sức mạnh của Bò tót đang thách thức cả châu Âu,

Đối thủ cuối cùng của họ trong trận chung kết chính là đội tuyển Đức. Nhưng rồi sức mạnh, bản lĩnh của cỗ xe tăng Đức cuối cùng cũng không thể thắng được đoàn quân trẻ của HLV Aragones. Những Klose, Ballack, Podolski …đã “tịt ngòi” trước hàng hậu vệ chắc chắn dưới sự chỉ đạo của thủ môn đội trưởng Casillas. Cỗ xe tăng Đức đã chạy “vật vờ” trước những hảo thủ Iniesta, Torres, Xavi… Lấy tấn công làm phòng thủ, những pha hãm thành dồn dập của Tây Ban Nha cuối cùng cũng bắn cháy cỗ xe tăng Đức ở phút 33 nhờ pha làm bàn của Torres. Các cổ động viên xứ sở Bò tót như lịm người trong giây phút hạnh phúc, đã rất lâu rồi họ mới có cảm giác vui sướng đến như vậy. Vũ điệu Flamenco bốc lửa chắc chắn sẽ được khởi xướng cùng cảm xúc thăng hoa chiến thắng của đội nhà.

Euro 2008 đã khép lại với rất nhiều xúc cảm. Cuối cùng thì cái đẹp của bóng đá, lối tấn công cống hiến đã được tôn vinh. Chủ nhân của cái đẹp, của ngôi vị cao nhất đã được xướng tên Tây Ban Nha. Họ đã làm được điều mà 44 năm qua người hâm mộ quê nhà khắc khoải chờ đợi. Đó cũng là món quà mà “nhà hiền triết” Luis Aragones muốn gửi tặng đến người Tây Ban Nha trước khi chia tay cương vị HLV trưởng. Một món quà ngọt ngào và kỳ diệu.

Lưu Anh Tuấn (Huế)
Ngày :
192.168.3.119