. Phóng viên: “Mối liên doanh” Hồng Vân – Minh Hoàng trong vai trò đạo diễn xem ra khá “mát tay”?
- Nghệ sĩ Minh Hoàng: Có thể nói, tôi và Hồng Vân rất có duyên với nhau trong vai trò đạo diễn. Những vở chúng tôi dàn dựng chung như: Mướn chồng, Ba sui gia hai đám cưới, Những mảnh tình công viên, Ngôi nhà không có đàn ông... đều được khán giả yêu mến, đó là một may mắn lớn.
. Còn vở Nước mắt người điên được chuẩn bị công diễn như thế nào?
- Tôi và Hồng Vân đã mất hai tháng ròng trong việc phân cảnh, chọn diễn viên và tập luyện. Tuy chưa thể nói là một tác phẩm hoàn thiện nhưng chúng tôi thật sự ưng ý với nó. Câu chuyện nói về bi kịch của một gia đình trung lưu, vở không chỉ lấy nước mắt của khán giả mà còn tạo ra những tràng cười sảng khoái bởi những tình huống đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các diễn viên Việt Anh, Thanh Vân, Minh Nhí, Hòa Hiệp, Kim Huyền, Lê Giang, Gia Bảo, Văn Ruy, Lê Hay, Hoàng Thy, Xuân Trang... đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cũng tham gia vai bác sĩ Thái – người trực tiếp chữa bệnh điên cho ông Hoàng – nhân vật chính của vở đồng thời cũng là nhân tình của Dung - vợ ông ta.
. Người ta bảo Minh Hoàng “gừng càng già càng cay”, anh nghĩ sao?
- Tôi có bao giờ nói rằng mình đã già đâu, tôi còn rất trẻ trong suy nghĩ và từng vở diễn. Nghệ sĩ chúng tôi phải luôn luôn bảo đảm chất trẻ trong con người của mình để sáng tạo và tìm ra những cái mới cống hiến cho khán giả. Tôi chỉ già về tuổi đời thôi. Còn “cay” ư, tôi không biết thật sự mình có cay không nhưng tính tôi từ trước tới giờ, tôi không cho phép mình dễ dãi với bất kỳ vai diễn nào. Nói đúng hơn, tôi rất “khó tính” với bản thân mình.
. Anh là diễn viên chính kịch, nhưng thời gian qua, anh lại chuyển sang hài?
- Nói tôi chuyển sang hài cũng không đúng. Ngày xưa, tôi đã góp mặt trong chương trình Trong nhà ngoài phố của HTV với vở Mối tình trắc trở dài tập, cái hài của tôi chỉ là tuyến nhân vật làm nền cho các diễn viên hài thực thụ quăng bắt, cả chương trình Chuyện bốn mùa cũng thế. Những vở trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận gần đây đi theo trào lưu hài, tôi xuất hiện theo dạng ấy chứ tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình chuyển sang hài.
. Tính đến nay, anh đã có bao nhiêu năm gắn bó với sân khấu?
- Năm 1975, tôi bắt đầu con đường nghệ thuật bằng một vai diễn trong vở Sáu phát trung liên thuộc đoàn kịch của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau đó tôi có mặt hầu hết trên các sân khấu kịch TPHCM như: Cửu Long Giang, Sân khấu nhỏ 5B, Nhà hát Hòa Bình, Sân khấu IDECAF cho đến Sân khấu Kịch Phú Nhuận hiện nay.
. Anh bắt đầu viết kịch từ khi nào?
- Những năm 1990, sân khấu kịch lao đao, nhiều đoàn kịch có tiếng tăm vậy mà vẫn vắng khán giả. Tôi suy nghĩ, có đúng là khán giả đã quay lưng với kịch hay do tại người làm kịch chưa tìm ra cách để kéo khán giả lại? Thế là tôi viết kịch bản đầu tiên Tình nghệ sĩ, Hồng Phúc dàn dựng. Nhà hát Hòa Bình dám bỏ ra 100 triệu đồng đầu tư cho vở - một số tiền rất lớn thời điểm đó. Vở thắng lợi ngoài dự tính, khán giả đến xem có thể nói là đạt con số kỷ lục. Thừa thắng xông lên, sau khi về Sân khấu 5B, tôi cũng đã viết kịch bản Tình 281, Minh Hải đạo diễn và được khán giả tiếp tục ủng hộ. Vở đã làm nóng sân khấu này, diễn 2 suất/ngày và tạo tên tuổi cho nhiều diễn viên. Trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận thời gian qua, nhiều kịch bản của tôi cũng như những vở tôi đạo diễn được khán giả yêu thích khiến cho tôi rất vui, chứng minh những cố gắng và sáng tạo của mình đã được khán giả đón nhận. Đó cũng là động lực cho tôi hết mình với công việc trước mắt và lâu dài.
. Thời gian qua, hầu như những kịch bản của anh đều theo xu hướng hài hước nhẹ nhàng, không thấy anh đi vào đề tài gai góc và chính kịch như vở Trôi theo dòng đời cách đây không lâu?
- Nhiều người bảo rằng những nhà biên kịch chúng tôi luôn tránh né những đề tài khó, chỉ thích sáng tác những kịch bản hài hước rẻ tiền. Tôi lúc nào cũng khao khát làm những vở có nội dung gai góc và tôi đã từng thử nghiệm theo khả năng của mình. Vở Trôi theo dòng đời được đánh giá cao về nội dung nhưng... không bán vé được. Tôi không đồng ý khi có một số ý kiến cho rằng làm vở không bán vé được thì cũng không gì buồn, đó là một thái độ vô trách nhiệm, vì họ đang xài tiền của Nhà nước, chứ nếu tự bỏ tiền ra làm mà không có khán giả có nước phá sản. Tôi luôn nghĩ rằng khi làm một vở nào cũng vậy, yếu tố khán giả luôn đặt lên hàng đầu, một vở hay mà không có khán giả thì xem như thất bại.
. Hình như đã khá lâu rồi, khán giả mới thấy anh trở lại với điện ảnh trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai phần I và II?
- Trước đây, tôi đã từng tham gia nhiều bộ phim nhựa và cảm thấy rất thú vị vì kịch bản cũng như những đạo diễn thời ấy rất tài năng, diễn viên chúng tôi có rất nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình. Thời gian qua, tôi nhận nhiều lời mời tham gia phim nhựa, nhưng tôi cảm thấy không thích lắm vì nhân vật còn rất mỏng, mà đã làm phim nhựa thì phải có chất lượng vì phim tốn rất nhiều kinh phí.
Tôi nhận lời tham gia một số phim truyền hình để khán giả cả nước còn nhớ đến tôi. Vai giám đốc Cường trong bộ phim Mùi ngò gai đang phát sóng trên HTV cũng thuộc sở trường của tôi, lại lồng tiếng tại chỗ nên không gặp khó khăn gì khi tham gia. Bên cạnh Mùi ngò gai, tôi còn góp mặt trong bộ phim Đam mê của đạo diễn Đinh Đức Liêm cũng đã phát sóng.
Bình luận (0)