Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sân khấu của những tài năng

VĨNH HY

Trận tứ kết Croatia-Thổ Nhĩ Kỳ là một vở kịch vĩ đại, trong đó các diễn viên của cả hai phía đều là những nghệ sĩ thượng hạng, được đạo diễn bởi hai nghệ sĩ – HLV lừng danh Bilic và Terim

1. Nếu ví sân cỏ Ernst Happel rạng sáng 21-6 là một nhà hát vĩ đại thì các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia là những diễn viên thượng hạng. Họ đã trình diễn một vở chính kịch hết sức kỳ lạ, làm bừng tỉnh những ước mơ mà con người không thể tưởng tượng nổi. Một vở kịch có tiết tấu chậm, thậm chí chậm dần đều, rất tối kỵ ở một vở kịch dài hơn 120 phút vì nó dễ làm người xem chán nản. Thế nhưng trong từng cảnh một, màn một, nếu người xem chịu khó nhập vai cùng họ, sẽ rút ra nhiều điều lý thú cho chính mình.

Tùy cái nhìn, tình cảm của người xem, bạn chọn cho mình vai phản diện là Croatia hay Thổ Nhĩ Kỳ. Với tôi, vai phản diện lúc đầu là Thổ Nhĩ Kỳ, vì tôi không chịu nổi cách chơi của họ: lăn xả, băm bổ và có vẻ quá khích, thiếu tính lãng mạn. Tôi yêu Croatia vì có nhạc trưởng Luka Modric - người tạo nên những đường nối từng màn kịch một để làm nên những hoàn cảnh kịch hết sức lay động tâm hồn. Quả là tôi chọn đúng, vở kịch kéo dài đến phút 119, diễn viên Klasnic đẩy vở diễn lên cao trào 1, bằng một bàn thắng xứng đáng cho vai chính diện Croatia. Vở kịch có vẻ như sẽ kết thúc ngay sau đó, vì đạo diễn hình như đã sắp đặt như vậy. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, các diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ, mà đại diện là Senturk “diễn cương” một cách sáng tạo, đẩy vở kịch lên độ cao trào 2 bằng bàn thắng gỡ hòa hết sức bất ngờ! Tới đây thì, với tôi, vai phản diện đã là Croatia, còn Thổ Nhĩ Kỳ đã vào vai chính diện hết sức kỳ ảo, hết sức tự nhiên. Và cao trào thứ 3 tất nhiên phải đến: loạt đấu súng rùng rợn và lạnh lùng, không thể dành cho những khán giả yếu tim. Nhiều khán giả trong khán phòng Happel quay mặt đi, rồi vỡ òa theo cao trào 3 tất yếu. Vai chính diện Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn chinh phục khán giả, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội. Màn kéo.

Xin ngả mũ khâm phục đồng đạo diễn của vở kịch vĩ đại này: HLV Bilic và HLV Terim! Với tôi, chẳng có ai thắng, ai thua trong vở kịch ấy. Họ đều là những người chiến thắng, vì đã mang đến cho khán giả những cảm xúc bất tận. Bi kịch làm thanh sạch tâm hồn. Bi hài kịch cũng thế, nước mắt và nụ cười đều có giá trị như nhau. Nhưng chỉ có mỗi một mình Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết, bởi luật chơi là vậy.

2.  Mozart là nhạc sĩ thiên tài. Hơn 200 năm trước, ông đã viết nên Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ bất hủ. Hành khúc ấy, hậu duệ của ông đã cho trổi lên một cách hào hùng trên sân cỏ châu Âu 2008 đến 2 lần: một trong trận thắng Czech nghẹt thở 3-2 và lần này sau trận đấu súng với người Croatia. “Những gì đã xảy ra với chúng tôi là độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ...”- HLV Terim đã phát biểu như vậy sau trận đấu. Phát biểu của HLV Bilic cũng đáng suy nghĩ: “Tôi tưởng trận đấu đã kết thúc, nhưng nó lại tiếp tục với bàn thắng ngoạn mục. Các cầu thủ của tôi đã trình diễn một phong độ ngoài sức tưởng tượng và tôi không có một lời phàn nàn về họ. Cuộc sống là như vậy. Mai là một ngày mới...”. Bilic cũng rất mã thượng khen ngợi đối thủ của mình: “Tôi muốn khen ngợi cả hai đội. Họ đã làm nên trận đấu quyết liệt và kịch tính nhất trên thế giới.” Chắc chắn Bilic và các cầu thủ của mình sẽ không bao giờ quên được trận đấu này, nó sẽ theo họ suốt đời, ám ảnh họ suốt đời.

3. Sáng 21-6, tại nhiều quán cà phê ở VN, nhiều người hâm mộ bóng đá bàn tán sôi nổi về trận đấu kỳ lạ này, y như vừa được xem một vở kịch quá hấp dẫn tối qua. Người ta không thể hiểu nổi những cầu thủ Croatia từng chơi bóng ở Đức, sao không học tập được tinh thần thép của người Đức; tại sao chỉ còn vài chục giây nữa, Croatia không giữ được chiến thắng đã cầm chắc trong tay; tại sao người Croatia lại đá phạt đền tồi đến vậy, với 3 quả hỏng ăn...

Tất cả đều có thể trả lời được và cũng chẳng nên tìm câu trả lời, bởi bóng đá là vậy, nó đâu phải gói gọn trong 90 hoặc 120 phút. Nó là trò chơi của con người, nên tất cả đều có thể và không thể. Chỉ biết rằng giờ đây trong bóng đá không chỉ có một tinh thần Đức mà đã có một tinh thần thép kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo