Đòn phép cũ
Tôi tin rằng với hai quan điểm, tư tưởng chiến thuật khác nhau, hai tổ chức kết cấu đội bóng khác nhau, cuộc chạm trán giữa Ý với Tây Ban Nha sẽ cực kỳ hấp dẫn. Tây Ban Nha là tập hợp những cầu thủ trẻ đang đạt phong độ cao dưới sự chỉ huy của HLV lão làng Luis Aragones.
Trong khi đó, người Ý vẫn đi những bước chậm nhưng chắc chắn, khôn ngoan hệt như một con hổ đang rình mồi, luôn biết cách vờn cho đối thủ mất tập trung rồi bất ngờ hạ gục con mồi.
Tuyển Tây Ban Nha, luôn thi đấu tưng bừng ở vòng loại và vòng đấu bảng, nhưng bây giờ đã là vòng tứ kết, nên đội bóng này sẽ phải có chiến lược thật rõ ràng mới mong thắng được người Ý. Nếu trong hiệp 1, họ không thể ghi được bàn thắng thì tôi nghĩ vận may sẽ quay lưng với thầy trò ông Aragones. Đơn giản bởi tuyển Ý chắc chắn sẽ tung ra đòn phép cũ: Cố gắng kéo dài trận đấu dưới sự kiểm soát của mình, không để thua người Tây Ban Nha trong hiệp 1. Và nếu không ghi được bàn thắng sớm, lại để trận đấu kéo dài, “bò tót” sẽ càng nôn nóng hơn nữa mà mất cảnh giác. Đến lúc đó, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Ý sẽ chỉ việc tung ra nhát kiếm cuối cùng là đủ hạ gục Tây Ban Nha.
Một trận cầu chắc chắn hay nhưng sẽ ít bàn thắng. Tôi tin Ý sẽ là người thắng cuộc.
NGUYỄN VĂN VINH (Giám đốc điều hành CLB HAGL)