Hơn thế nữa, khán đài Basel thỉnh thoảng vẫn dặt dìu đâu đó bài hát khích lệ cầu thủ rằng họ không bao giờ cô độc. Một sinh linh lìa trần vào thời điểm đội tuyển bước vào trận đánh mất còn và cả đất nước có vẻ đến gần hơn với các tuyển thủ. Sân cỏ có sức nối kết mạnh mẽ biết chừng nào.
Giờ này niềm vui chiến thắng có thể hãy còn bao phủ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc nỗi đau chiến bại dường như chưa thể nguôi ngoai suốt nhiều xóm thôn, làng mạc ở Croatia sau đêm thư hùng bi tráng có một không hai ở Vienna. Nhưng cả niềm vui lẫn nỗi đau trong bóng đá đều có thể kéo con người đến gần nhau hơn và vì thế không ai gục ngã bởi cô độc hay tuyệt vọng. Chứng kiến hình ảnh Bilic bặm môi vỗ về và xốc dậy từng tấm thân học trò gục khóc giữa thảm cỏ xanh, càng hiểu thêm giá trị của sân cỏ trong việc hun đúc tinh thần, dũng khí con người. “Trận đấu đó đã ở lại phía sau rồi. Giờ đây, chúng tôi đang nhìn về trước mặt chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Ngày mai sẽ khác!”, nhà cầm quân Croatia khẳng khái. Bóng đá cung cấp cho con người ngày càng nhiều bài học về ý chí không khiếp nhược, đầu hàng trước số phận và phải biết đứng dậy tức thì sau thất bại. Không có điểm dừng trong bóng đá dù là khi quả bóng đã ngừng lăn và vì vậy, kết thúc một trận đấu cũng là khởi đầu của cuộc so tài kế tiếp.Trận đấu phía trước luôn mới mẻ và là động lực thôi thúc khát vọng làm lại. Thế cho nên dù thắng như chẻ tre ở vòng bảng nhưng chính Van Basten vẫn nhắc nhở các học trò rằng thành tích ấy phải được xếp vào quá khứ và chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu Hà Lan phơi áo trước Nga. Cả cái bàn thắng kỳ diệu của anh ghi vào lưới Dassaev 20 năm trước cũng trở nên vô nghĩa nếu màu áo da cam bỗng nhiên tan biến giữa chừng ở mùa hè Áo - Thụy Sĩ.
Nhưng bản thân bóng đá, dù có sức lan tỏa, hiệu triệu vô bờ, dù có khả năng tạo dựng, lay chuyển cảm xúc để đưa con người từ thái cực này sang bến bờ khác cũng không thể là điều có giá trị cao nhất trên cõi đời này. Chính cuộc sống con người có giá trị cao nhất. Terim, nhà cầm quân Thổ Nhĩ Kỳ, lưu ý điều này sau khi các fan bóng đá cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng của đội nhà bằng cách xả súng bừa bãi khiến 2 người bị thương. Ông nói rằng thà đội Thổ thất bại giữa cuộc đua còn hơn chiến thắng của đội nhà cứ bị đánh đổi bằng thương vong phi lý của đồng bào.
Không thể đánh đổi chiến công bằng mọi giá, đặc biệt là cái giá làm suy tổn chất nhân văn mà sân cỏ đang hô hào tạo dựng. Có lẽ vì vậy mà Terim đã ôm thật chặt đối thủ của mình - HLV Bilic - ngay sau trận đấu đầy nước mắt. Hình ảnh đẹp nhất đó chỉ có trên sân cỏ vì người chiến bại có thể cảm nhận được hơi ấm từ kẻ chiến thắng truyền sang.