Tuy nhiên bóng đá lại khác: Không chỉ một lần mà ba lần liên tiếp, đội TNK cứ tái diễn kịch bản bị dẫn trước rồi chờ phút cuối vùng lên ghi bàn, lội ngược dòng hạ gục đối thủ theo phong cách kịch tính nhất. Càng bất ngờ hơn khi đối phương đã được cảnh báo vẫn không cản được tiết mục ghi bàn phút chót của người Thổ, còn người hâm mộ không chán mà lại phát cuồng lên với ngựa về ngược TNK – nghĩa đen lẫn bóng – tại Euro 2008!
|
Tác giả bộ truyện Harry Potter nổi tiếng thế giới không thể nghĩ ra kịch bản thắng ngược ngoạn mục liên tiếp kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tại Euro 2008 |
Ngay chính HLV Bilic của đội thua cuộc cũng không nén được cảm xúc mà thốt lên: “Chính kết thúc không tưởng này đã khiến bóng đá trở thành trò chơi đẹp nhất hành tinh”. Ghi bàn phút 119, chắc chắn Croatia có thể tính toán kết thúc cuộc chơi trong êm ả. Ai ngờ những cầu thủ Croatia vốn tinh quái lại không giữ bóng câu giờ ở phút 121 mà hào hứng phóng banh cho đồng đội dâng lên phản công, để rồi từ pha bắt việt vị cùng cú phát bóng của thủ môn Rustu, TNK đã làm được điều huyền diệu! Nhưng đừng bắt lỗi và chê trách Croatia quá khe khắt. Bên ngoài đường biên, HLV Bilic yêu cầu Croatia lùi về, tuy nhiên bầu nhiệt huyết nghệ sĩ của các cầu thủ Croatia lại trào lên. Họ phạm sai lầm, nhưng chính những sai lầm cá nhân này đã góp phần làm nên vẻ đẹp bóng đá.
Với TNK, công bằng mà đánh giá, nếu chỉ nói về họ như đội bóng chỉ biết chờ đến phút 90 mới ghi bàn thì hơi... lệch lạc! Ý chí chiến đấu của TNK thể hiện ngay từ đầu trận và đặc biệt đầu hiệp phụ, dù thiếu vắng nhiều gương mặt chủ lực của đội hình chính, lại nghỉ ngơi ít hơn Croatia, họ vẫn mạnh dạn dâng cao tấn công. Chính TNK mới chiến thắng nhiều hơn trong các cuộc tranh chấp tay đôi: TNK 57%, Croatia 43%. TNK không thụ động chờ cơ hội đến mà chủ động tìm kiếm cơ hội không chút mệt mỏi. Do đó khi cơ hội đến, họ đã được tưởng thưởng xứng đáng.
Câu hỏi lúc này là liệu TNK có thể tái diễn kịch bản phút 90 (hoặc 120) trước Đức ở bán kết không? Nhiều lý do nghiêng về người Đức. Đầu tiên, Đức đã trình diễn lối chơi quá ấn tượng trước Bồ Đào Nha; sau đó, cuộc chiến tứ kết 120 phút đã vắt kiệt sức người Thổ (cũng đừng quên Đức sẽ nghỉ thi đấu nhiều hơn 1 ngày) và luôn tiện khiến 3 cầu thủ chủ lực TNK phải vắng mặt ở bán kết; cuối cùng, như ông bà ta vẫn nói: sự bất quá tam!
Nhưng nếu cuộc đời cứ diễn tiến theo lô gích thì Rowling đã không viết ra Harry Potter, và bóng đá ắt cũng khó trở thành cuộc chơi được hâm mộ nhất thế giới. Thuở ban đầu, làm gì có đường đi? Người Thổ đã đi, để thế giới biết rằng có thể thắng 3 lần liền phút chót. Và từ 3 lần lên 4 lần, giờ đây không ai dám nói là không thể!
Bình luận (0)