CĐV Hải Phòng bị ném đá vỡ đầu trên sân Vinh chiều 25-5. Ảnh: H. Anh
Kẻ châm ngòi là... pháo sáng?
Phút thứ 87, Đức Thắng gỡ hòa 1-1 cho XM.Hải Phòng, đem về một điểm quý giá cho đội khách. CĐV Hải Phòng phấn khích sau bàn thắng này và các quả pháo sáng liên tục được đốt để ăn mừng. Hai trong số ba quả pháo sáng được ném xuống đường piste của sân Vinh. Lực lượng an ninh trên sân Vinh ngay lập tức đã lên tận khán đài để bắt giữ và lập biên bản những CĐV đã cố tính ném pháo sáng xuống sân. Việc bị một vài CĐV đội khách chế nhạo, cộng thêm hành động xâm phạm thánh địa Vinh của họ đã khiến cho những người Vinh sẵn mang trong mình máu nóng không thể chịu nổi. Ngay khi pháo sáng được ném xuống sân, hàng loạt tiếng chửi thề và rất nhiều lời hăm dọa đã được CĐV Nghệ An đưa ra. CĐV Hải Phòng cũng đáp trả những lời khiêu khích bằng thái độ hung hãn. Nhưng hôm qua, những người đến từ đất cảng không thể ngờ được rằng, hooligan xứ Nghệ lại hung hãn hơn.
Hứng trận “mưa đá”
Như đã có “phục binh” từ bên ngoài sân, ngay khi trận đấu kết thúc, hàng loạt trận “mưa đá” bay về phía khu vực CĐV Hải Phòng ngồi. Một cảnh tượng hỗn loạn, nháo nhác chưa từng có diễn ra trên khán đài. CĐV đội khách ngay lập tức được sơ tán xuống sân, dù trong số vài trăm người đã có những người bị ném trúng chảy máu đầu. Có những người bị đá rất to ném trúng đầu nhưng trong cơn nguy cấp vẫn cố chạy xuống sân.
Nhưng chạy xuống sân cũng không thoát, hàng loạt CĐV trên sân Vinh tiếp tục lao xuống sân truy đuổi những người Hải Phòng. Thế là sân Vinh bị biến thành một võ đài. Lực lượng an ninh trên sân tham gia ngăn chặn vụ việc khá chậm trễ và yếu ớt nên phải hơn một giờ rưỡi sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người ủng hộ Hải Phòng vẫn không thể rời sân do CĐV chủ nhà vẫn trực bên ngoài. Xe cứu thương được điều động đến chở CĐV Hải Phòng đến thẳng bệnh viện thành phố.
“CĐV Vinh làm ô uế V-League”
Xung quanh vụ việc sân Vinh một lần nữa bị các CĐV quá khích Nghệ làm loạn, người của BTC có những nhận định khác nhau. Trong khi các giám sát chỉ báo cáo về cho trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi là họ đã phải yêu cầu BTC sân bảo đảm an toàn cho những cầu thủ cũng như CĐV Hải Phòng thì ông Khôi lại chỉ báo cáo lại cho Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường rằng: “Vụ việc không có gì nghiêm trọng lắm vì lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời”. Mãi đến khi được phóng viên thông báo về mức độ cực kỳ nghiêm trọng của vụ việc trên sân Vinh, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đang ở Gia Lai mới đưa ra những nhận định đầu tiên.
Ông Hường nói: “Vụ việc này hoàn toàn khác so với vụ hỗn chiến giữa CĐV Thể Công và CĐV Nghệ An cách đây ít lâu. Lần trước thì CĐV Thể Công cũng có lỗi vì họ khiêu chiến lực lượng an ninh trên sân, nhưng lần này, CĐV Hải Phòng dường như không có lỗi gì cả. Việc đốt pháo được ngăn chặn kịp thời tức là BTC sân đã làm tròn nhiệm vụ đến thời điểm đó. Nhưng những diễn biến sau trận đấu sẽ cho thấy trách nhiệm của BTC sân đến đâu”. Ngoài việc phàn nàn về CĐV Nghệ An, ông Hường còn nói: “Hành xử như vậy, CĐV không chỉ làm xấu hình ảnh của mình mà còn làm ô uế V-League. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
|
ĐTLA bám sát Thể Công
Với XM.Hải Phòng vất vả hòa 1-1 trên sân Vinh, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) vươn lên nhì bảng, bám sát Thể Công khi thắng K.Khánh Hòa 2-0 với 2 bàn thắng trong 5 phút cuối của Ivan Martins và Antonio, dưới sự chứng kiến của gần 16.000 người. HAGL để Boss Bình Định cầm chân 0-0 trong trận đấu họ cất vài trụ cột như Duy Quang, Sakda. ĐPM.Nam Định thắng TMN.CSG 2-0 còn Hà Nội ACB thua ngược SHB Đà Nẵng 2-3 dù dẫn trước 2-1, tiếp tục xếp áp chót.
Ngày mai, 27-5, XM.CT.Thanh Hóa tiếp Becamex Bình Dương trong trận đấu muộn nhất vòng 18.
H.Hồng – A.Dũng – H.Chính |
|
Như một bãi chiến trường
Đó là miêu tả của tiền đạo Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng), người chứng kiến vụ việc ẩu đả từ đầu đến cuối. Anh cho biết: “CĐV chủ nhà trên khán đài và cả trèo tường từ ngoài vào rất đông. Họ lùa những người mặc áo đỏ của Hải Phòng xuống sân, lúc ấy nhiều người phải chạy về phía khu vực kỹ thuật của đội để không bị đánh”. Theo thông tin chúng tôi nhận được, đến 20 giờ 15 phút hôm qua, CĐV Hải Phòng vẫn phải ở lại trong sân Vinh theo yêu cầu của lực lượng an ninh. Theo thống kê ban đầu, có 4-5 người phải đi cấp cứu, trong đó có 3 người bị thương nặng là anh Lê Hoàng Tuyên, anh Trương Quốc Việt và anh Hứa Hồng Long đều là CĐV XM.Hải Phòng. Cả ba đều bị gạch đá ném vào đầu. BTC sân cũng như lãnh đạo Sở TDTT Nghệ An đều từ chối bình luận về vụ việc với lý do: “Phải làm rõ nguyên nhân gây ra đánh nhau!”. |
|
Xe chở CĐV Hải Phòng cán chết người
Theo một số nguồn tin ban đầu, sau vụ ẩu đả trên sân Vinh, trong lúc chuẩn bị rời sân, xe chở CĐV XM.Hải Phòng đã bị một nhóm CĐV chủ nhà bao vây và đập phá. Khi xe chạy đến Bảo tàng TP Vinh, xe đã gây ra tai nạn với một người đang đi trên đường, làm người này chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, xe này bỏ chạy về phía Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe chạy được 27 km, lực lượng Công an Nghệ An đã chặn được xe. Hiện phía cơ quan điều tra đang làm sáng tỏ sự việc. Theo ông Ngô Sơn, Phó trưởng Công an TP Vinh - Nghệ An, người bị cán chết không phải là CĐV mà chỉ là người dân bình thường. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hiện tại một số CĐV quá khích ở Nghệ An đang vin vào chuyện này để tiếp tục có cớ gây sự.
Q.Liêm |