12 ngày trước lúc bước vào những trận chiến cam go tại VCK bóng đá nữ châu Á 2008, việc được nhận khoản tiền tài trợ 200.000 USD trong hai năm quả thực là một tín hiệu vui không kể xiết cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. Không mừng sao được bởi đã lâu lắm rồi, bóng đá nữ VN mới lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều đến như vậy.
Bảy năm rồi kể từ ngày bóng đá nữ VN lần đầu tiên lên ngôi “hậu” tại SEA Games 21 năm 2001. Trải qua bao nhiêu thăng trầm và bao nhiêu thế hệ, các cô gái VN vẫn luôn được xếp vào tốp những đội hàng đầu khu vực, châu lục và luôn đứng trong tốp 50 thế giới. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược so với thành tích “ba chìm bảy nổi” của các đội bóng nam. Vậy mà chưa bao giờ các tuyển thủ nữ lại nhận được những sự quan tâm, tưởng thưởng xứng đáng cho các kỳ tích ấy, khác hẳn với bóng đá nam luôn luôn được trọng vọng cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, nay thì mọi thứ cũng đã phải thay đổi cho đúng với thời cuộc.
Khoản tiền 200.000 USD nhận được để sử dụng trong hai năm không hề lớn, so với bóng đá nam sẽ chẳng thấm tháp vào đâu. Thế nhưng với bóng đá nữ thì đó là nguồn động viên vô cùng lớn mà trước đây họ chẳng bao giờ có được nếu chưa đạt được thành tích nào đó. Nhiều kỳ SEA Games rồi Giải Vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ thường chỉ toàn được hứa trước khi vào giải, nếu sau giải có thành tích mới được thưởng. Còn lần này, bất chấp khả năng tiến xa ở VCK châu Á là rất nhỏ bởi những đối thủ như đương kim vô địch Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên quá mạnh trong khi “kình địch” Thái Lan cũng vừa thắng nữ VN ở SEA Games, thế nhưng, vẫn có đơn vị quan tâm và chịu đứng ra bảo trợ đội. Rõ ràng, bóng đá nữ đã được quan tâm, chia sẻ hơn rất nhiều.
Dân gian thường nói “của ít lòng nhiều”. Số tiền cho bóng đá nữ không lớn nhưng nó chắc chắn đủ sưởi ấm tinh thần cho các tuyển thủ trước lúc ra trận. Biết đâu, khi được người hâm mộ tin tưởng, tuyển nữ VN sẽ tạo ra “cú sốc” lớn ở giải năm nay.
Bình luận (0)