Bà Kim Anh và em trai đang lau chùi hũ hài cốt của con gái trước khi đưa lên bàn thờ
Với vẻ mặt khá mệt mỏi, bà Kim Anh cho biết bà được các cơ quan, tổ chức, cá nhân phía Hàn Quốc giúp đỡ tận tình. Khi sang Hàn Quốc, bà Anh phải ở nhờ nhà của một thông dịch viên, sau đó bà tiếp tục đến tá túc tại một nhà thờ. Sau khi một mục sư chủ động liên hệ với chồng cô Lan, ông Ha Jang Su, mãi hôm sau ông này mới đến. Cha mẹ chồng của cô Lan đã không đến gặp bà Kim Anh với nhiều lý do khác nhau. Sau 2 lần gặp mặt mẹ vợ, chú rể Ha Jang Su ngỏ lời xin lỗi bà Kim Anh về cái chết của cô Lan.
Bà Kim Anh cho biết thêm, cảnh sát TP Kyongsan đã làm việc rất nhiệt tình. Có những ngày họ phải thu thập thông tin từ 6 giờ đến tận 24 giờ. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới nhất cũng trùng khớp với kết quả điều tra ban đầu. Đại diện cảnh sát TP Kyongsan cho biết cô Lan chết là do bất đồng ngôn ngữ với nhà chồng, không thể tiếp tục sống chung và đã đồng ý ly hôn. Trong thời gian chờ ra tòa, cô Lan đã tuyệt vọng và nhảy lầu tự tử. Tòa Thị chính TP Kyongsan đã tổ chức lễ 49 ngày mất cho cô Lan. Tại đây, đã có nhiều cá nhân động viên, giúp đỡ bà Kim Anh. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài tại TP Kyongsan lo ăn uống, tiền đi lại cho bà Kim Anh và tỏ ra ủng hộ việc bà đi tìm sự thật về cái chết của con gái.
Trước sự chứng kiến của một số người hàng xóm, bà Kim Anh đem ra một số giấy tờ mà bà đã từng liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc và xác định đó là hài cốt của con mình. Bà cho biết sẽ không còn vướng mắc gì xung quanh cái chết của cô con gái đáng thương nữa. Điều mà bà mong muốn là các cô gái VN đừng bao giờ đi vào vết xe đổ như con bà, thông qua những kẻ môi giới chỉ biết hưởng lợi mà không có một chút lương tâm khi sự cố xảy ra.