Tình, tiền, tù, tội và... Internet
Giờ thì với “Vàng Anh”, người ta không thể thống kê nổi (dù là ước đoán) số lượng con em vị thành niên của chúng ta “phải” xem cảnh sex cực nóng của “Vàng Anh”! Lập tức các nhà xã hội học, các nhà nghiên cứu báo động về việc giáo dục đạo đức, giáo dục giới tính... Có điều chắc chắn, vụ “Vàng Anh” có cột mốc quan trọng làm chao đảo quan niệm về tình dục trong giới trẻ, mà hậu quả của nó chưa thể lường hết được.
Trước đó không lâu, thế giới ảo thành thế giới thực qua vụ kiện của ca sĩ Phương Thanh - blogger cogaidolong, mà ngày 15-11 này tòa sẽ phân xử.
Mười năm Internet có mặt ở VN (từ tháng 12-1997) cho chúng ta nhiều thứ, nhưng cũng đặt ra hàng loạt các vấn đề hóc búa. Ví dụ như vấn đề tình dục, sex, với Yahoo! hay Google là điều bình thường, không cấm kỵ, khác hẳn với truyền thống, văn hóa của người VN. Vậy làm sao quản lý nó? Quản lý như thế nào? Hoặc blog - một thế giới nhật ký trực tuyến ảo và thực lẫn lộn, có thể nó tự phá bỏ các rào cản của các luật liên quan? Vậy có nên quản lý blog và quản lý như thế nào...
Và một chuyện rúng động khác, lan tỏa đến tận nông thôn: Hàng vạn người bị lừa đảo qua mạng qua “cuộc chơi” đầu tư tài chính trên mạng ảo Colony Invest Management Inc (CI), với số tiền lên đến hàng triệu đô la! Cơ quan điều tra còn cho biết có nhiều trang web khác cũng có hành vi lừa đảo qua mạng, dưới hình thức đầu tư tài chính siêu lợi nhuận. Với cách làm như kiểu bán hàng đa cấp qua các trang web này, các tay lừa đảo nhanh chóng đưa hàng vạn người dân vào tròng. Điều lạ lùng là, như tại Thái Nguyên, núp bóng Công ty CI, những tên lừa đảo quảng cáo mức lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn: gửi từ 100 - 499 USD, sẽ được hưởng lãi suất 2,5%/ngày (55%/tháng)! Vậy mà người ta cũng tin! Tận các xóm nghèo ở Bắc Ninh, Đồng Tháp, Lạng Sơn, Đồng Nai, Tiền Giang, những nông dân nghèo khó cũng bị... mạng lừa!
Vụ lừa đảo này cũng cho thấy vấn đề an ninh mạng, quản lý mạng của chúng ta cũng đang bất cập. Hàng triệu đô la đã lọt vào túi bọn lừa đảo, cơ quan chức năng mới vào cuộc...
Mười năm Internet có mặt ở VN đã cho chúng ta thật nhiều và cũng lấy của chúng ta không ít. Tình, tiền, tù, tội trên Internet đều có. Chúng ta đã mở cửa Internet (mà có đóng cũng bất cập và không thể). Cũng giống như lũ lụt, phòng và chống chứ không thể chống đơn thuần được. Internet mở rộng, rác rưởi cũng ồ ạt theo vào.
Internet chắc chắn sẽ còn phát triển với tốc độ cao hơn nữa và không thể ngăn cản. Mà ngăn cản càng bất cập và không hiểu quy luật, lợi ích của Internet. Vấn đề là quản lý và cách tổ chức để quản lý - cái chúng ta đang thiếu - thiếu các chuyên gia tầm cỡ để tư vấn và tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả công cụ Internet, một công cụ đang làm thay đổi thế giới, thay đổi từng cá nhân chúng ta.