Ngày 4-4-2009, Tổng thống Barack Obama chính thức viếng thăm nước Cộng hòa Czech, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi 6 ngày đến châu Âu.
Sở dĩ tổng thống Mỹ chọn Czech làm điểm khởi đầu của chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông kể từ ngày đăng quang bởi vì Czech là chủ tịch luân phiên (6 tháng thay chủ tịch một lần) của Liên hiệp châu Âu (EU).
Thiếu thân thiện
Bầu không khí chính trị tại Prague, thủ đô Czech, lúc bấy giờ không mấy thân thiện với ông Obama. Tổng thống nước chủ nhà, ông Vaclav Klaus, là người chống đối quyết liệt thuyết thay đổi khí hậu chủ yếu do con người. Thuyết này lại là điểm mấu chốt trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ.
Thủ tướng Czech Mirek Topolaneck, một người nổi tiếng ăn nói bộc trực, cũng từng mô tả chính sách kích cầu kinh tế của Mỹ là “con đường dẫn tới địa ngục”.
Càng khó xử cho ông Obama khi giữa tổng thống và thủ tướng Czech đang có chuyện bất hòa. Ông Topolaneck vừa bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, còn ông Klaus đang trong quá trình chuẩn bị thành lập chính phủ mới mà không có ông Topolaneck. Mặc dù vậy, ông Obama vẫn quyết định gặp cả hai trong một cuộc họp vừa làm việc vừa ăn sáng hôm sau, chủ nhật, 5-4-2009.
Trong bối cảnh có phần bất thường đó, dễ đoán vấn đề an ninh cho phái đoàn chính phủ ông Obama được cả phía chủ nhà lẫn phía khách mời đánh giá sẽ khá căng thẳng. Bởi vậy, ba tuần trước khi phái đoàn Mỹ đến Prague, một đoàn tiền trạm Mỹ đã đến trước, phối hợp với cơ quan an ninh Czech lên kế hoạch bảo vệ vợ chồng Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton, ba nhân vật trọng yếu của phái đoàn khách.
Ông Obama bắt tay dân chúng Czech. Đứng bên cạnh và sau lưng ông là vệ sĩ Czech. Ảnh: Aktualne.cz
Trong đoàn tiền trạm có một nhóm cố vấn an ninh cùng đi với người phụ trách bảo vệ Tổng thống Obama (mà sau đây tạm gọi là X) kiểm tra những nơi “nhạy cảm” mà Tổng thống Obama sẽ có mặt như lâu đài Prague, quảng trường Hradcanske Namesti, nơi Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn được thủ tướng Czech mô tả là “Bài diễn văn châu Âu của thế kỷ”.
Họ cũng vất vả với quyết định vào phút chót của vợ chồng ông Obama khi đến Prague. Thay vì gặp các nhà lãnh đạo bảo thủ của nước chủ nhà, hai ông bà tận dụng đêm duy nhất ở Prague, một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu, để hưởng một buổi ăn tối lãng mạn với góc nhìn phố cổ Prague đẹp nhất bên bờ sông Vlatava.
Vệ sĩ ẩn danh
X là người phụ trách công tác bảo vệ vợ chồng Tổng thống Obama. Anh không thể tiết lộ danh tánh vì lý do bảo mật. Nhưng anh sẵn sàng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ về việc bảo vệ Tổng thống Mỹ da đen đầu tiên của nước Mỹ trong bài phỏng vấn độc quyền của báo điện tử Czech Aktualne.cz.
“Tôi là vệ sĩ thân cận nhất của Tổng thống Obama về phía Czech” – X tự giới thiệu một cách hào hứng. “Về cơ bản, tôi là một lá chắn sống. Công việc của tôi là bảo vệ thân chủ tôi trước bất kỳ những kẻ tấn công tiềm ẩn nào. Nếu gặp chuyện và nếu tất cả những biện pháp an ninh khác đều thất bại thì tôi phải nhảy vào. Đối với ông Obama cũng vậy, tôi sẽ nhảy vào bảo vệ ông ấy không chút do dự”.
Phát biểu cảm tưởng về cá nhân ông Obama, X nhận xét Tổng thống Mỹ là một người thú vị. Một người ưu tú của nước Mỹ.
Cảm xúc của người vệ sĩ nước ngoài này của Tổng thống Obama là... “không có cảm xúc gì hết” mặc dù đó là một vinh dự cho X. Anh phải chú tâm vào công việc của mình, một nhiệm vụ không hề đơn giản.
X giải thích: “Đối với vệ sĩ yếu nhân, quan trọng nhất là cái đầu. Cơ bắp chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu bạn mất tập trung - vì cảm xúc chẳng hạn - thì sẽ hỏng việc”.
X cho biết phía chủ nhà (nước Cộng hòa Czech) đã lên kế hoạch bảo vệ ông bà Obama rất chi tiết. Cơ quan mật vụ Czech cử chưa đến 10 vệ sĩ bảo vệ ông Obama nhưng đó là những người giỏi nhất. Riêng bà Michelle có khoảng 5 vệ sĩ , bằng số vệ sĩ bảo vệ bà Hillary Clinton.
Bình thường, việc bảo vệ các yếu nhân nước ngoài không căng thẳng lắm. Nhưng với Tổng thống Obama thì khác. Công tác chuẩn bị rất phức tạp. Căng nhất về mặt tâm lý là ba tuần trước khi ông Obama đến, nhân viên an ninh Mỹ-Czech phải làm quen với tất cả những con đường mà ông Obama sẽ đi qua và những lối thoát nếu có chuyện.
Từng bảo vệ Laura Bush
Nhận xét về các đồng nghiệp (mật vụ) Mỹ, X cho biết đã từng làm việc với đặc vụ Mỹ năm 2002 và 2007 khi anh làm vệ sĩ riêng cho phu nhân Laura của Tổng thống George W. Bush. X có ấn tượng tốt vì đặc vụ Mỹ lịch sự, không có vẻ gì là đàn anh.
Khi Tổng thống Obama ở khách sạn, vệ sĩ Czech ngủ ở đâu? X cho biết nhiệm vụ của anh chấm hết khi Tổng thống Obama bước vào phòng. X không ngủ ở cùng khách sạn với khách. Khi ông Obama bước ra khỏi phòng thì X cũng bắt đầu công việc của mình, bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như buổi tối ông Obama muốn ra ngoài, X phải tức tốc “bay” trở lại khách sạn.
Thông thường, theo thỏa thuận quốc tế, an ninh của khách mời do phía chủ nhà đảm trách. X cho biết: “Thường thường, chúng tôi ngồi cùng xe với khách mời. Nhưng trong trường hợp ông Obama, vì một lý do đặc biệt không thể nói ra, tôi ngồi trong chiếc xe thứ hai chạy sau xe tổng thống Mỹ”.
Như vậy có phải vệ sĩ Czech không được quyền ở quá gần ông Obama? Không phải. X khẳng định: “Tôi là người quyết định khoảng cách thích hợp giữa tôi và Tổng thống Obama. Đây là vấn đề chiến lược, đứng xa hay gần Tổng thống Mỹ còn tùy vào việc ông ấy ở trong nhà hay ở giữa đám đông. Nếu chẳng hạn ông ấy ở bên trong lâu đài Prague thì tôi không cần đứng gần. Nhưng khi ông ấy đọc diễn văn ở quảng trường Hradcanske thì tôi phải đứng sát ông ấy”.
Bình luận (0)