Tháng 3 được chọn là “Tháng Thanh niên hành động vì môi trường”. Thế nhưng tại các KCX-KCN TPHCM, nhiều công nhân (CN) vẫn vô tư xả rác dù được tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều lần.

Dù được tuyên truyền nhiều nhưng công nhân vẫn vô tư xả rác
Theo thói quen
7 giờ, hàng ngàn CN làm việc tại KCX Linh Trung vội vã đến công ty để kịp giờ vào ca. Để phục vụ CN, rất nhiều hàng, quán lưu động bán thức ăn sáng chen kín con đường vào KCX. Công ty nào cũng có nhà ăn nhưng CN vẫn thích ngồi trước cổng công ty hay các con đường trong KCX để ăn sáng. Hết CN này đi đến CN khác đến. Sau khi họ đi, con đường lại ngập rác với đủ các loại như giấy, bao ni lông, hộp nhựa... Khi chúng tôi hỏi một cô CN vừa vứt chiếc bao ni lông đựng bánh mì mới ăn xong có biết gì về “Tháng Thanh niên hành động vì môi trường” không, cô lắc đầu: “Từ trước tới giờ, CN vẫn vứt vậy mà có ai nói gì đâu?”.
Sau khi CN vào công ty, CN Công ty Hạ tầng KCX Linh Trung bắt đầu dọn dẹp. Họ kéo từng chiếc thùng to để hốt sạch các loại rác CN vừa xả. Anh Thành, một CN dọn vệ sinh của Công ty Hạ tầng KCX Linh Trung, kể: “Chúng tôi có hỏi sao không bỏ rác vào thùng mà vứt bừa bãi, nhiều CN cho biết là do số lượng thùng rác ít nhưng khi công ty chúng tôi trang bị thêm thùng rác, mọi việc vẫn như cũ. Phải chi CN ý thức hơn một chút thì chúng tôi đỡ vất vả”.
Chỉ biết lợi cho mình
Công viên trước KCX Tân Thuận khá rộng rãi, thoáng mát nên được nhiều CN chọn làm nơi hóng gió, tổ chức sinh nhật, liên hoan, ăn mừng. Các buổi tiệc thường rôm rả, có cả ăn uống. Nhưng sau khi tiệc tàn thì khăn giấy, vỏ trái cây, ly nhựa... vứt bừa ra bãi cỏ; còn chủ nhân và khách mời thì ung dung thu dọn các thứ còn sử dụng được mang về nhà. Nhiều CN dọn vệ sinh nơi đây cho biết ngày thường công viên còn tương đối sạch sẽ chứ thứ bảy, chủ nhật hay những ngày cuối năm, sáng ra công viên toàn rác với rác.
Trong khuôn viên các KCX-KCN còn có CN vệ sinh dọn dẹp nên tương đối sạch sẽ, còn trước cổng hay xung quanh các KCX-KCN thì phải gánh một lượng rác khổng lồ do sự vô ý thức của CN. Trước cổng KCX Linh Trung, KCN Tân Tạo... bao ni lông vương vãi trắng xóa cả một vùng.
Khó thay đổi
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Thiên Long, Phó Bí thư Đoàn các KCX-KCN TPHCM, nói: “Đa số CN xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn thấp, ý thức chưa cao nên rất khó thay đổi. Đoàn các KCX-KCN TP từng ra quân nhắc nhở, phát loa tuyên truyền. Mọi việc chỉ có tác dụng trong tuần lễ tuyên truyền rồi đâu vào đấy”.
Ông Takahata Koji, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Sankei- KCX Tân Thuận, người có gần 4 năm làm việc tại VN, đã phải liên tục làm công việc nhặt rác trước cổng công ty mang bỏ vào thùng. Ông kể: “Người Nhật có thói quen thấy rác là phải mang bỏ đi nếu không thì không yên tâm. CN VN thì chưa làm được điều này. Điều khiến tôi buồn nhất là khi tôi nhặt rác, không có CN nào đến giúp hoặc thấy việc tôi làm mà đừng xả rác nữa”.
|
Ông Trần Thiên Long, Phó Bí thư Đoàn các KCX-KCN TPHCM: Nên có biện pháp xử phạt
|
Bình luận (0)