Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 15-3, trong lúc đang ngủ, bà Hoa nghe tiếng động lạ ở nhà dưới nên tỉnh giấc. Bà dậy lại bật công tắc điện nhưng đèn không sáng.
Khi bà vừa mở cửa xem có chuyện gì, thì “sát thủ” ở trong bóng tối đã xả súng liên tục vào người bà rồi bỏ chạy. Bà chỉ còn kịp kêu lên mấy tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Nghe tiếng súng và tiếng kêu cứu, các chiến sĩ biên phòng ở gần đã đến, tiến hành sơ cứu rồi đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Bà Hoa đã thoát khỏi cơn nguy kịch dù bị bắn 18 phát vào bụng
Theo các bác sĩ thì bà Hoa đã trúng 18 viên đạn hoa cải vào bụng, mặc dù những mảnh đạn vẫn đang còn nằm ở hông và bụng nhưng hiện tại bà Hoa đã qua cơn nguy kịch.
Được biết, bà Hoa quê ở huyện Nam Đàn nhưng cùng chồng lên bản Tiền Tiêu- sát biên giới Việt - Lào để làm ăn, buôn bán. Vào đêm xảy ra vụ việc (15-3) chồng bà đang vắng nhà. Trong quá trình làm ăn ở Cửa Khẩu, vợ chồng bà Hoa hầu như không xảy ra mâu thuẫn với ai.
Để đề phòng người nhà phát hiện trước khi nổ súng bắn người, tên sát thủ đã cắt điện của gia đình bà Hoa.
Hiện đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu Nậm Cắn (đóng ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An), đang phối hợp với công an huyện Kỳ Sơn truy tìm hung thủ.
Bình luận (0)