xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hát là chia sẻ

Thanh Hiệp thực hiện

Ca sĩ Ý Lan nói rằng mẹ chị vẫn luôn dạy chị đừng nhận hát bừa một ca khúc nào nếu con tim mình chưa thật rung cảm. Nếu giả vờ yêu để hát thì cảm xúc đó không thật

. Phóng viên: Những bài hát Nửa hồn thương đau, Nghìn trùng xa cách, Bản tình cuối, Cuối cùng cho một tình yêu... đều có nội dung buồn nhưng sao chị chọn để hát phục vụ khán giả quê nhà trong những ngày Tết vừa qua ?


- Ca sĩ Ý Lan: Âm nhạc xuất phát từ những rung động của con tim, nhạc sĩ viết cốt để chia sẻ với người nghe. Mùa nào nhạc nấy đôi khi cũng chưa chính xác, vấn đề là những cung bậc yêu thương đó gợi cho người nghe những ký ức xa xôi tuyệt đẹp nào đó.

Đâu đó trong khán phòng của phòng trà Văn Nghệ tại TPHCM, hoặc điểm diễn ở Faifo Hotel, TP Đà Nẵng, vào những đêm tôi biểu diễn, có khán giả hát theo từng ca khúc. Phải chăng sự chia sẻ đó đã lan tỏa đến những tâm hồn yêu nhạc, để những tình khúc thoáng buồn bỗng thăng hoa hơn trong những ngày Xuân.


. Hình như những ca khúc buồn gắn với sự nghiệp ca hát của chị?


- Trong live show Ý Lan với chủ đề Hạnh phúc lang thang, diễn ra trước đây, tôi đã trình diễn một số bài hát như: Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Bản tình cuối (Ngô Thụy Miên), Cuối cùng cho một tình yêu (Trịnh Công Sơn)... có khán giả đã hỏi tôi tương tự như thế.


Năm 8 tuổi, tôi được mẹ (ca sĩ Thái Thanh) cho đi theo mỗi tối để giữ ví khi mẹ hát ở các phòng trà. Đến năm 13 tuổi, mẹ không cho tôi theo nữa, vì bà muốn tôi chú tâm đến việc học chữ. Chính vì thế mà tôi vào nghề hát rất muộn, đến năm 1980 – lúc tôi 22 tuổi, tôi mới chính thức tham gia biểu diễn chuyên nghiệp và ra mắt CD đầu tay.

Mùa Xuân năm 22 tuổi, trong ba ngày Tết, tôi ngồi nghe những bản hòa âm đầu tiên có giọng hát của mình. Mẹ tôi cười tủm tỉm, vì biết con gái mình đã có thể nối nghiệp mẹ một cách vững chãi. Mẹ tôi vẫn luôn dạy: “Đừng nhận hát bừa một ca khúc nào nếu con tim mình chưa thật rung cảm. Nếu giả vờ yêu để hát thì cảm xúc đó không thật”. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng nhiều ở mẹ.


img
Ý Lan trong một buổi diễn. Ảnh: C.T.V


. Sinh ra trong một gia đình mà mẹ là danh ca, cha là tài tử điện ảnh nổi tiếng (nghệ sĩ Lê Quỳnh), chị có nghĩ rằng mình vô cùng may mắn?


- Tôi là chị cả của một mái ấm có 5 chị em. Các chị em đều ý thức được mình là con của một gia đình thuộc người của công chúng. Chúng tôi biến điều may mắn đó thành một nguyên tắc sống, không để những điều trái khoáy ảnh hưởng đến thanh danh gia đình mình.

Vì được tôi luyện trong một gia đình nghệ thuật, sống nề nếp và biết được vị trí của mình như thế nên tôi bước đi tự tin và không một chút nuối tiếc.


. Tuổi đã ngoài 50 nhưng tiếng hát của chị còn lôi cuốn khán giả...


- Tôi cho rằng càng gắn bó với nghề thì mình càng có nhiều cơ hội để vun đắp sự rung cảm. Tôi hát và cảm thấy suất diễn nào cũng đầy lửa. Nói như mẹ tôi, tuổi tác không làm ảnh hưởng đến trái tim yêu của người ca sĩ. Bà vẫn hát hay và cảm âm nhạy bén, như thời còn son trẻ.

Tôi thừa hưởng ở bố mẹ tôi điều này. Quan trọng hơn hết là tôi được hát cho những khán giả yêu mến mình. Mỗi khi đứng trước khán giả, tôi cảm nhận trong không gian ấy đang tràn đầy tình cảm ấm áp thiêng liêng giữa những người ruột thịt và chúng tôi đang sống trong niềm khao khát hạnh phúc.


. Bao giờ sẽ có một chương trình kỷ niệm bước chân hai thế hệ Thái Thanh – Ý Lan tại quê nhà?


- Sức khỏe mẹ tôi không bảo đảm để nói trước dự án tốt đẹp đó. Thế nhưng, sân khấu và âm nhạc mãi mãi là niềm khao khát mãnh liệt của gia đình tôi. Tôi không dám hứa, chỉ chờ mối duyên để thực hiện được. Hiện nay tại Mỹ, nhà tôi và mẹ cách nhau không xa, nên chúng tôi có điều kiện chăm sóc bà.

Hiện mẹ tôi thường xuyên được các gia đình kiều bào yêu ca nhạc rước đến nhà để dạy hát cho con mình. Bà tham gia thu âm, làm công tác từ thiện và luôn theo sát tôi trong những sự kiện âm nhạc trong nước mà tôi tham gia.


. Chị vừa trải qua giai đoạn điều trị căn bệnh ung thư khá hiểm nghèo. Trong thời gian trị bệnh, có lúc nào chị rơi vào trạng thái tuyệt vọng?


- Trái lại tôi lại càng ham sống và ước nguyện mãnh liệt hơn. Các con của tôi ngoan hiền, hiếu thảo. Đó là gia tài quý nhất đời tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi không bị tâm bệnh làm cho sầu héo.


. Giữ được vóc dáng thon thả dù đã là người mẹ của 6  con, chị có bí quyết gì?


- Tập thể dục, ăn uống điều độ và kiêng cữ đúng nguyên tắc. Khó nhất với người phụ nữ ở tuổi như tôi là phải thắng “cái bao tử” luôn thèm ăn của mình. Ngày Tết ở quê nhà, tôi được người thân đãi ăn nhiều món, nhưng tôi vẫn dành thời gian tập thể dục, nếu không thì lên cân ngay.


. Đón Tết ở quê nhà, chị thích nhất điều gì?


- Không khí đón Xuân sống lại trong tôi sau nhiều năm xa cách. Tôi ăn đủ các món ăn dân dã của quê nhà trong những ngày Tết vừa qua. Sao mà ngon đến thế! Thịt kho hột vịt với nước dừa xiêm, bánh tráng cuốn thịt luộc ăn với mắm nêm..., tất cả những món đó tôi được nhấm nháp ngay trên quê hương mình trong những ngày Tết.

Tiếp tục hát và làm từ thiện

Về quê ăn Tết và tham gia biểu diễn tại TPHCM và TP Đà Nẵng, ca sĩ Ý Lan đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả tại những nơi này.

Chị cho biết: “Tôi vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn và làm từ thiện tại quê nhà. Chương trình từ thiện năm ngoái mang tên Hội ngộ Đông Tây là một dịp để tôi tri ân tình cảm của công chúng.

Tôi không cầm được nước mắt khi đến thăm các trường mồ côi, khuyết tật, những trại nuôi dưỡng trẻ em nghèo, ở đó những thầy cô nuôi dạy các em còn sống kham khổ, vắt kiệt sức để lo từng bữa ăn cho các em.

Tôi thấy cuộc đời này đáng yêu, đáng sống hơn để biết chia sẻ và nâng niu những giá trị tốt đẹp, góp tay với cộng đồng chăm lo cho cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo