xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Raas đã bất tín !

Bài và ảnh: Võ Văn Tạo

Công ty Raas đang cố lái dư luận hiểu nguyên nhân của việc rút lui là do không nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp ở Khánh Hòa, không muốn Tiền Giang và Khánh Hòa mất đoàn kết (!?)

Việc Công ty Raas (Raas) tuyên bố chia tay cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010, rũ bỏ trách nhiệm cam kết cùng Tổ chức HHTG và UBND tỉnh Khánh Hòa: Tài trợ 10 triệu USD, để Khánh Hòa nộp giành quyền đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG tại TP Nha Trang, đã đưa UBND tỉnh Khánh Hòa vào thế khó xử.

Raas đang cố lái dư luận hiểu nguyên nhân động thái “kỳ quặc” này theo hướng không nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp ở Khánh Hòa, không muốn Tiền Giang và Khánh Hòa mất đoàn kết (!?). Vậy đâu là sự thật?

img
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã được tổ chức tại Vinpearl Land - Nha Trang


Giúp xóa nghèo (?!)


Ngay từ tháng 6-2009, thông tin về việc ông Hoàng Kiều (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Raas) đưa đại diện Tổ chức HHTG tới khảo sát khu du lịch cù lao Thới Sơn (tỉnh Tiền Giang) đã đến tai lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, ý đồ “rinh” hẳn cuộc thi này về Tiền Giang (nơi ông Hoàng Kiều đã mua gần hết cổ phần Công ty Du lịch tỉnh Tiền Giang và hàng chục hécta đất ở cù lao Thới Sơn) của Raas chưa bộc lộ rõ. Qua động thái của Raas, nhiều người vẫn tin rằng Tiền Giang chỉ là nơi diễn ra vài hoạt động phụ trước cuộc thi.

Ngày 20-9-2009, ông Hoàng Kiều điện thoại “dạm ý” lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển cuộc thi HHTG về tỉnh Tiền Giang. Lãnh đạo sở lưu ý ông Hoàng Kiều rằng cơ sở vật chất ở Tiền Giang hiện còn rất sơ sài, khó nâng cấp kịp để phục vụ cho cuộc thi tầm cỡ như HHTG 2010...

Thế nhưng, ngày 21-9-2009, Raas bất ngờ fax văn bản đến UBND tỉnh Khánh Hòa, thông báo chuyển cuộc thi HHTG về Tiền Giang. Công văn nêu lý do Tiền Giang còn hơn 48.000 hộ nghèo, đưa về Tiền Giang để giúp  “xóa nghèo”(?!).


Âm thầm vạch “kế hoạch Tiền Giang”


Tuy nhiên, trước đó Raas đã tìm cách “bắn tin” cho giới truyền thông rằng về Tiền Giang vì không nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp ở Khánh Hòa. Thế nhưng, trên thực tế, mặc dù không hài lòng với cung cách ứng xử của Raas, 2/3 doanh nghiệp dịch vụ du lịch có cơ sở vật chất quy mô lớn ở Khánh Hòa được UBND tỉnh kêu gọi tài trợ, hỗ trợ và trực tiếp tổ chức các nội dung phụ trợ cuộc thi đều hoan nghênh cuộc thi và lên kế hoạch khá cụ thể.


Theo đó, Công ty Đông Hải - nay là khách sạn 5 sao Sheraton Nha Trang - đồng ý tài trợ “Đêm đăng quang” tại khách sạn, với tiệc ngồi 600 khách; tổ chức tiệc cho dự kiến khoảng 5.000 khách mua vé xem bắn pháo hoa trên bãi biển...

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang sẵn sàng hỗ trợ Raas trong việc lo chỗ ở cũng như ăn uống cho 130 thí sinh HHTG và 300 khách trong ban tổ chức...

Ngày 22-7-2009, UBND tỉnh đã có công văn gửi Raas, đề nghị làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp này và trao đổi thêm với UBND tỉnh trong trường hợp vướng mắc. Tuy nhiên, lời đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa đã không được hồi đáp và Raas đã âm thầm vạch “kế hoạch Tiền Giang”.


Tuyên bố từ bỏ cuộc thi HHTG 2010, rũ bỏ trách nhiệm cam kết tài trợ 10 triệu USD, sau khi đã có được dự án bất động sản ở khu du lịch cù lao Thới Sơn, phải chăng Raas đã “gỡ gạc” được phần nào giấc mộng: Chỉ với 470 tỉ đồng ghi danh vốn đầu tư nhưng đòi “nuốt” hết 1.530 ha ở vịnh Nha Trang trong cái gọi là “Dự án Raas – Đảo Ngàn Sao” hồi tháng 10-2008?

Cần nhìn nhận lại mối quan hệ


Khi cuộc thi HHTG 2010 không được tổ chức tại Khánh Hòa thì thật khó để xác định mức độ thiệt hại về mặt hình ảnh của Nha Trang – Khánh Hòa. Thế nhưng, với một đơn vị chủ động mang cuộc thi này về Việt Nam, chủ động thông báo với báo chí về cuộc thi, rồi chủ động xin rút lui khi thấy quyền lợi không được bảo đảm hay những đòi hỏi có phần “quá quắt” của mình không được đáp ứng thì nên xem lại trách nhiệm và chữ tín của đơn vị này.

Trong trường hợp này, cần nhìn nhận mọi vấn đề đều xuất phát từ quyền lợi, một khi quyền lợi không như mong muốn, Raas một mặt đưa ra những yêu cầu “quá quắt” đòi địa phương đáp ứng, một mặt tích cực xây dựng hạ tầng tổ chức cuộc thi ở nơi khác và khi không kịp tiến độ lại chủ động đơn phương rút lui rồi “đá trái banh sắp hết hơi” cho UBND tỉnh Khánh Hòa.


Qua sự kiện này, chúng ta cũng cần nhìn lại mối quan hệ hợp tác giữa những cơ quan hành chính - sự nghiệp với doanh nghiệp. Nhiệm vụ của các cơ quan này nghiêng về khía cạnh xã hội trong khi bản chất của doanh nghiệp cuối cùng vẫn là tìm kiếm lợi nhuận. Do vậy, mọi sự hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài cần phải thật cẩn trọng.

L.Đăng

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo