Cảnh sát Malcolm Thomas, 40 tuổi, đang bị thẩm vấn nội bộ sau khi sếp của anh ta thấy những tấm hình khỏa thân của thuộc cấp được đăng lên mạng với nickname “funboybobby”.
Theo điều tra, Thomas là cảnh sát vũ trang thuộc đơn vị CO19. Trong số hình tung lên mạng, có vài tấm anh ta tự chụp trong lúc mặc đồng phục, áo giáp chống đạn và cầm một khẩu súng ngắn tự động Glock 9mm. Còn lại là những tấm hình để lộ phần thân dưới kèm theo hình xăm.

Cảnh sát Thomas chụp hình "tự sướng" (Ảnh: Chinadaily)
Chưa hết, anh ta còn mail nhiều tấm hình “gợi mở” hơn nữa cho một phụ nữ. Trong mail còn “chào mời”: “Chào, tôi là Mal, cao 1,85m, rắn chắc, đáng tin cậy, đầy kinh nghiệm phiêu lưu tình ái”. Thomas cũng không ngần ngại khoe mình là cảnh sát đang làm việc ở London.
Cũng bằng email cá nhân, Thomas khoe khoang mấy vụ án hình sự mà anh ta tham gia, trong đó có vụ luật sư Mark Saunders bị bắt chết tại nhà riêng ở Chelsea năm 2008. Một nguồn tin giấu tên cho biết giới cảnh sát cảm thấy bị xúc phạm hết sức về những tấm hình trên.

Giới cảnh sát Anh "nóng mặt" vì những bức ảnh nude của Thomas (Ảnh: Chinadaily)
"Cảnh sát vũ trang phải cư xử mẫu mực trong công việc lẫn đời tư. Họ thường phải giám sát những nghi phạm khủng bố và tội phạm nguy hiểm. Do đó, họ không thể và không được phép để lộ quá nhiều thông tin cá nhân cũng như những thông tin mật có thể đẩy bản thân họ và đồng nghiệp vào nguy hiểm”, nguồn tin trên nhận xét.
Bình luận (0)