xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chụp ảnh nơi... không người

Bài và ảnh: TIỂU QUYÊN

Loại hình photo tour (du lịch nhiếp ảnh) đang ngày càng được nhiều đơn vị tập trung khai thác và được nhiều người lựa chọn. Đây cũng là một sân chơi khá lý thú và bổ ích dành cho các tay máy không chuyên

Dưới nắng trưa gay gắt, các thành viên tham gia tour du lịch thể nghiệm Hồn của đá – Sóng cát (do Công ty Nam Phương phối hợp với nhiếp ảnh gia Thái Phiên thực hiện) cùng vượt qua bãi đá dốc và nhọn ở  lòng hồ Trị An (Đồng Nai) để... chụp ảnh.

img
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên trong vai "hướng dẫn viên" của photo tour đang chỉ đạo diễn xuất trước ống kính cho người mẫu tại lòng hồ Trị An

Đây là thời điểm hồ Trị An không có nước, những mỏm đá, hốc đá trơ ra ở đáy hồ mang nét đẹp hoang sơ đã thu hút các tay máy không chuyên khám phá cảnh đẹp này. Đây là nơi “bí ẩn” mà nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã từng thực hiện những tác phẩm ảnh nghệ thuật in trong sách ảnh Xuân thì. Các tay máy tất bật sáng tác với hai người mẫu xinh đẹp luôn nhiệt tình tạo dáng ở mọi góc độ.

Say mê vì một bức ảnh đẹp

Địa điểm chụp ảnh thứ hai là ở đồi cát thuộc khu du lịch Bàu Trắng (Phan Thiết). Để có được những bức ảnh đồi cát hoang sơ không dấu chân người, cả đoàn phải thức dậy từ 4 giờ sáng để di chuyển. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Thái Phiên, đoàn đã chọn được một dốc cát tuyệt đẹp trong ánh bình minh.

Cát tĩnh lặng và mềm mại, trông như hình dáng thiếu nữ đang nằm đón ánh ban mai làm nhiều người ngơ ngẩn. Hình ảnh đẹp của thiên nhiên ngay lập tức được ghi vào ống kính. Sau đó, người mẫu được tạo dáng bằng trang phục áo bà ba, nón lá với đôi quang gánh đi trên triền cát chưa vương dấu chân người đã mang đến một nét đẹp lắng đọng và tinh tế.

Hình ảnh này thường thấy trong nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật, tuy nhiên được tận mắt chứng kiến thì không tay máy nào lại có thể bỏ qua. Tất cả bò toài trên cát, ở mọi tư thế cùng hướng ống kính về những bước di chuyển của người mẫu.

Gần như ai cũng mệt lử bởi quá tập trung  sáng tác mà quên đi cái nắng gay gắt hay những vết cắt từ đá nhọn ở lòng hồ Trị An. Các người mẫu cũng hết mình vì nghệ thuật khi mang gánh lên xuống liên tục ở những triền cát cao, vẫn giữ khuôn mặt tươi như hoa trước ống kính dù sau đó phải ngồi thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cũng hăng hái hết chỉ đạo người mẫu tạo dáng, lại hướng dẫn người chụp để khẩu độ, tốc độ, góc máy sao cho có được một bức ảnh đẹp, rồi cũng hào hứng ôm máy ảnh sáng tác, sau đó là nằm... lăn ra cát vì quá mệt! 

Gần gũi hơn với nghệ thuật ánh sáng

Với loại hình du lịch photo tour, bất kỳ ai cũng có thể tham gia dù không phải là “tín đồ” của nghệ thuật ánh sáng. Ngày càng có nhiều người tham gia các chương trình chụp ảnh cùng hành trình khám phá những địa điểm hấp dẫn như photo tour thì cũng có nghĩa là nhiếp ảnh đang đến gần hơn với công chúng.

Người tham gia được nghe các nhiếp ảnh gia chia sẻ quá trình tác nghiệp được tận mắt chứng kiến và... tận tay sáng tác những bức ảnh nghệ thuật đầu tay. Quá trình “sáng tác tập thể” và chia sẻ tác phẩm cũng giúp cho các tay máy không chuyên được dịp học hỏi lẫn nhau.

Cũng từ những chuyến sáng tác như thế mà nhiều thành viên diễn đàn, các câu lạc bộ nhiếp ảnh đã nâng cao tay nghề, dần dần chụp được những bức ảnh đẹp, góc nhìn lạ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một tác phẩm ảnh nghệ thuật.

Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của photo tour chính là các tay máy sẽ không thể chụp được những bức ảnh độc quyền, và kiểu tạo cảnh cho người mẫu như hình ảnh người phụ nữ gánh gồng tần tảo trên đồi cát, mặc áo bà ba chèo xuồng trong đầm sen, chân dung người già, cảnh giăng lưới của người dân miền sông nước... cũng đi theo lối mòn.

Nói như nhiếp ảnh gia Thái Phiên thì sáng tác theo kiểu photo tour cũng chỉ để cho vui. Nhưng với những ai muốn theo đuổi nghệ thuật ánh sáng một cách nghiêm túc thì đó chính là những cơ hội thực tập vô cùng bổ ích.

Yêu thích và khám phá

Sức hấp dẫn của loại hình du lịch kết hợp với nhiếp ảnh ở chỗ điểm đến là những nơi khá lạ, thậm chí còn hoang sơ, ít người lai vãng, bởi đó là những “điểm độc” mà các nhiếp ảnh gia đã “chộp” được trong hành trình “đơn thương độc mã” đi sáng tác ảnh nghệ thuật. Những chuyến đi độc đáo này luôn đủ sức chinh phục những ai thích khám phá, đặc biệt là đối với những ai yêu thích nhiếp ảnh. “Mệt nhưng cực kỳ vui” là nhận xét chung của những ai đã từng tham gia những chuyến chụp ảnh tập thể như thế. Ngoài tour Giấc mơ của đá - Sóng cát, Công ty Nam Phương còn triển khai những chương trình du lịch chụp ảnh có người mẫu, theo các chủ đề: Rừng vắng, Lời của biển...

Photo tour không phải là hoạt động quá mới lạ. Trước đây, nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Sơn từng thiết kế các chương trình du lịch chụp ảnh đến nhiều điểm xuyên suốt chiều dài đất nước, chủ yếu phục vụ cho du khách nước ngoài. Nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Dân cũng từng thiết kế các tour chụp ảnh trong và ngoài nước. Nhiếp ảnh gia Thái Thanh Niên tổ chức cho các tay máy trong nước cùng đi khám phá Trung Quốc... Tuy nhiên, loại hình du lịch kết hợp chụp ảnh này vẫn còn rất hiếm. Chủ yếu là các câu lạc bộ nhiếp ảnh tự tổ chức những chuyến sáng tác nội bộ ngắn ngày hay tại các địa điểm ở TPHCM, như diễn đàn nhiếp ảnh vnphoto.net, xomnhiepanh.net, nhóm Breathing Eyes... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo