Khoảng 22 giờ ngày 17-9, nghe tiếng con khóc, anh chị chạy vào thì thấy khói lửa mù mịt cạnh giường con. Quá hoảng sợ, chị Hương giật bức màn nơi chỗ ngủ của bé Dung xuống để kiếm lối vào trong cứu con. Ngọn lửa gặp vải càng bùng phát dữ dội hơn.
Khi đưa được hai con thoát ra khỏi đám cháy, lửa bắt cháy lan cả sang mẹ lẫn con. Những người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến kịp thời dập tắt lửa và đưa mẹ con chị Hương đến bệnh viện cấp cứu.
Đến 2 giờ sáng 18-9, bé Dung đã chết do bỏng quá nặng, còn chị Hương bị bỏng hơn 40%. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của địa phương.
Bình luận (0)