Khi Hau Ly từ Việt Nam chuyển đến thành phố Syracuse ở bang New York (Mỹ) vào năm 1990, cô đã tham gia chương trình Asian Apostolate để tìm kiếm sự hỗ trợ về tiếng Anh, kết bạn và học văn hóa Mỹ.
Giờ đây, Ly quay trở lại chương trình vào mùa hè này để giúp những người mới đến
Sự giúp đỡ quý báu
Theo báo The Post-Standard, Ly chỉ mới 3 tuổi khi cùng gia đình đến
Kathy Vu, một thành viên chương trình Asian Apostolate, xem bé Linda Nguyen 7 tuổi viết chữ. Ảnh: THE POST-STANDARD
Hau Ly thuộc số hơn 10 người từng được giúp đỡ và giờ đây tình nguyện trở lại hỗ trợ chương trình Asian Apostolate. Đây là chương trình được Giáo khu
Ngày nay, chương trình còn chào đón cả những người đến từ
Sơ Judith Howley, giám đốc chương trình, cho biết sự tình nguyện quay trở lại của những người như Ly đã góp phần giúp chương trình tồn tại cho đến giờ. Sơ Howley thích nhắc đến tên những người từng tham gia chương trình, sau đó vào đại học và theo đuổi sự nghiệp của mình.
Một số người trở thành bác sĩ, luật sư, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ sư. Theo sơ Howley, chương trình không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm người tình nguyện bởi những người từng được giúp đỡ luôn háo hức quay trở lại. Bà nói: “Thật tuyệt khi tất cả họ đều quay trở lại”.
Trả lại cho cộng đồng
Chương trình hè năm nay bắt đầu vào ngày 6-7 và kết thúc vào ngày 31-7. Những người tình nguyện như Ly tham gia dạy đọc, nghề thủ công và tiến hành các chương trình hoạt động ngoài trời cho trẻ em. Họ cũng dạy cho trẻ em sinh tại Mỹ về văn hóa truyền thống Việt
Thao Nguyen mới 9 tuổi khi gia đình em đến
Vào mùa thu năm nay, Nguyen sẽ vào Đại học
Bình luận (0)