Mặc dù phải đương đầu vất vả với sự hoành hành của dịch cúm A/H1N1, nhưng Công đoàn ngành y tế TPHCM vẫn không quên phối hợp cùng Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam tạo những giây phút hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng khó quên cho các gia đình của ngành vào ngày 23-6 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Những ngày trước đó thời tiết không chiều lòng người nhưng sáng hôm tổ chức chương trình, trời lại nắng đẹp hơn bao giờ hết. Những hàng me trong khuôn viên bệnh viện như xòe những tán lá làm thành những chiếc quạt che bóng mát cho các thí sinh.

Cha mẹ mừng
Chủ đề Ngày hội Gia đình ngành y tế TPHCM năm nay mang tên gọi đầy xúc động “Vòng tay yêu thương huớng đến công nhân viên chức lao động bệnh hiểm nghèo”. Lãnh đạo ngành y tế nhấn mạnh: Chương trình năm nay không chỉ giao lưu, thắt chặt tình cảm giữa các đơn vị trong ngành thông qua hội thi nấu ăn “Gia đình hạnh phúc” mà nhằm gây quỹ hỗ trợ công nhân viên chức lao động ngành y tế mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo. Cuộc thi nấu ăn “Gia đình hạnh phúc” dành cho các gia đình có vợ hoặc chồng là CBCNV hiện đang công tác tại ngành y tế. Nếu thí sinh nào thuyết phục được cả vợ hoặc chồng tham dự chung sẽ được cộng thêm điểm. Mỗi đội dự thi thực hiện 1 món mặn hay 1 món ngọt trong thời gian 90 phút. Với phần tài trợ về nguyên vật liệu của CP như trứng, xúc xích, gà...; thực đơn của các thí sinh là những bức tranh đầy màu sắc hết sức phong phú mang đầy đủ khẩu vị 3 miền như cơm chiên, miến gà, bún bò Huế, gà kho xả ớt, xôi gà, cà ri gà... Không chỉ nấu để ban giám khảo chấm giải mà các thí sinh còn căn cứ trên lượng khách tham quan cùng các cổ động viên để nấu một lượng lớn và bán phiếu cho khách thưởng thức nhằm đưa toàn bộ số tiền thu được vào quỹ thăm hỏi hỗ trợ CBCNV ngành y tế mắc bệnh nan y.
Các con vui
Trong khi cha mẹ bận rộn bên bếp núc thì vui nhộn không kém là sân chơi dành cho con em CBCNV ngành y tế với cuộc thi thiết kế trang trí đồ chơi tặng các em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Độc đáo ở đây là vật liệu dự thi của các em được quy định là trứng gà do Công ty CP cung cấp để các em có thể làm đồ chơi, tranh cẩn bằng vỏ trứng... Toàn bộ tác phẩm, đồ chơi dự thi sẽ tặng cho trẻ em trung tâm bảo trợ xã hội, lang thang cơ nhỡ...
Mỗi tác phẩm là một ý tưởng tuyệt vời, chuyển tải những tâm tư tình cảm của các em về cuộc sống... Tác phẩm “Ước mơ của em” của cháu Lê Trần Anh Thư, Bệnh viện Ung Bướu, mang đầy tính... y đức: Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng cao với trang phục dân tộc, gùi sau lưng; đầu bằng vỏ trứng; mình bằng giấy bồi. Nhiều tác phẩm độc đáo như “chuông gió” làm bằng vỏ trứng gà, được điểm xuyết nhiều hoa văn lạ mắt; “Trại nuôi gà CP”, “Nông trại xanh”... mang hình ảnh nông nghiệp hiện đại. Không chỉ dừng lại ở chỗ dự thi đơn thuần mà tác phẩm của các cháu làm bằng tất cả cảm xúc, bàn tay, từ tấm lòng của những thiếu nhi có hoàn cảnh sống tốt hơn gởi đến các bạn kém may mắn trong cuộc sống.
Chương trình còn không quên tổ chức các trò chơi có thưởng đầy vui nhộn như thi uống sữa, hát bài có chữ “ba”, “bố mẹ”, “cô”... cho 200 cháu do trung tâm dinh dưỡng phụ trách phần hoạt náo. Dịp này đại gia đình ngành y lại cùng nhau đến từng giường bệnh tặng quà là những sản phẩm dinh dưỡng của CP như chà bông, trứng gà tiềm cho 1.200 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Một chương trình thật đẹp và đầy ý nghĩa rồi cũng kết thúc. Trong tư cách nhà tài trợ chính, bà Dương Thùy Trâm, Giám đốc marketing Công ty CP Việt Nam, chia sẻ: Thông điệp chúng tôi muốn gởi đến mọi người là hãy chung tay góp sức cho những người bệnh nan y hiểm nghèo, trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, dù là hoạt động nhỏ nhất. Bởi vì “hạnh phúc không nơi đâu xa. Hạnh phúc ngay trong tim ta”.