Thứ năm, 02/07/2009 | 00:17GMT+7
email  in  comment
Hãy giúp đỡ vợ chồng ông Buộc

Câu chuyện đầy nghĩa tình của một người đàn ông nghèo học nghề chằm nón lá làm kế sinh nhai vừa để thuận tiện chăm sóc người vợ bệnh tật suốt mười mấy năm qua được bà con trong vùng truyền tai nhau và coi đó là tấm gương đạo nghĩa. Người đàn ông ấy tên là Võ Văn Buộc (sinh năm 1954) hiện ngụ tại ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Sau khi sinh cho chồng 4 người con, vợ ông Buộc đổ bệnh. Ban đầu những cơn đau nhức chỉ thi thoảng, bà nghĩ đơn giản đó là dấu hiệu bình thường của những lần vượt cạn và cắn răng chịu đựng. Vợ chồng họ chăm chỉ cày cấy trên mảnh ruộng và vun trồng khu vườn nên cuộc sống ổn định. Nhưng những cơn đau đến với bà ngày một dồn dập, đau đến không cầm được nước mắt. Lúc này ông đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ xác định bà bị nhũn xương.


Ông Buộc đang chăm sóc cho vợ


Mười mấy năm trôi qua, ông đã bán hết những gì có thể bán được đưa vợ đi điều trị. Những đồng tiền ít ỏi của nhà nông chỉ như muối bỏ biển so với bệnh tình của bà. Đi riết nhưng tình trạng của bà cũng chẳng khá hơn. Ông đưa vợ về nhà. Đã 12 năm qua bà năm một chỗ, uống thuốc giảm đau để chống chọi từng ngày. Nhiều lúc bà nghĩ quẩn, muốn ra đi để giải thoát cho chồng và cho chính bản thân. Ông hiểu ý bà, sợ vợ buồn và tủi thân, cuối cùng ông quyết định học nghề chằm nón lá - cái nghề xưa nay chỉ dành cho đàn bà con gái, để gần gũi vợ. Nhìn bàn tay thô ráp của ông vụng về đưa từng mũi kim đan nón, bà hiểu ra tất cả.


Bốn đứa con của ông bà, vì mẹ bệnh mà đành phải gác lại chuyện học hành, giờ đã có gia đình và đều ra ở riêng, cuộc sống cũng rất tạm bợ, khó khăn. Họ phải làm mướn nuôi thân và lo cho con cái nên không phụ cha mẹ được gì ngoài mớ rau, con cá và vài lít gạo.


Hiện ông Buộc tuổi đã cao, mắt đã kém, hằng ngày ông vẫn tự tay mình chăm sóc vợ từ chuyện ăn uống, vệ sinh và phải tranh thủ chằm nón để kiếm ít tiền mua thuốc. Ông nghẹn lòng cho biết: “Bà nhà tôi bệnh mà ăn uống kham khổ nên không đủ sức chịu đựng những cơn đau hành hạ. Nhiều khi tôi muốn mua cho vợ miếng thịt nhưng sợ thiếu tiền thuốc”. Rất mong bà con xa gần sẻ chia để nỗi day dứt của người đàn ông nghĩa tình ấy có thể vơi đi.


Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn.

Minh Tú
Ngày :
192.168.3.119