Chia tay cái nóng hầm hập của Sài Gòn, mấy anh em báo chí chúng tôi kéo nhau ra hóng biển Nha Trang và bất ngờ có một buổi chiều lý thú ở Hoàng Hoa Thôn. Ấy là cái buổi chiều mà vùng núi Phước Thượng, xã Phước Đồng (Nha Trang) không hiu hắt như mọi ngày vì có rất nhiều xe con về đậu kín đường quê.
Kỳ nhân hội ngộ
Tôi không biết với khu nhà rường cổ u trầm dưới chân núi và cả một vườn thư pháp đá rất lạ ở Hoàng Hoa Thôn đã đủ để níu chân du khách khi có dịp ghé qua Nha Trang hay chưa, nhưng chủ nhân của nó là nghệ nhân Nguyễn Văn Phúng thì quả là một người thực sự tạo được ấn tượng đặc biệt cho những ai có dịp hạnh ngộ. Phúng tuổi cọp (sinh năm 1962) nên nhiều người nói đùa mạng anh hợp với rừng núi.
Nghe thế, Phúng chỉ cười. Nhưng gặp Phúng rồi, tôi ngộ ra rằng thiên hạ quả là tinh. Bởi riêng cái việc lao tâm khổ tứ với đá núi cũng đã khiến anh thành một người kỳ lạ. Phúng đã đi khắp trong nước, ngoài nước để thỏa nỗi khao khát khám phá cái đẹp tạo hóa thầm lặng trao gửi trong các khối đá tưởng chừng như vô tri và đầy vẻ hoang sơ từ những góc khuất mông muội của đại ngàn.
Phúng bảo đá núi có hồn và biết nói. Anh hì hụi hàng năm trời để bắt những thớ, những mảnh đá xanh rêu ngân lên giữa Hoàng Hoa Thôn những khúc giao hòa mà không phải ai cũng ngộ ra được. Thì đây, giữa không gian u mặc của Hoàng Hoa Thôn là cả một vườn đá sống động, mỗi hòn mỗi tảng là cả một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn khoác trên đó nào là lời sấm của tiền nhân, một tứ thơ của tao nhân mặc khách hay lời ru man mác hồn quê.
Nhưng những viên đá ở Hoàng Hoa Thôn chỉ nuôi được những ý tưởng lãng mạn chứ không giải nổi bài toán cơm gạo của Phúng. Lại sẵn dịp vô số đại gia năn nỉ mời anh biểu diễn cho vài tuyệt chiêu của cái nghề độc đáo này, thế là anh lại có dịp đi khắp nước, trổ tài bay bướm với hoa và đá.
|
|
Khu vườn Nhật ở Đầm Sen (TPHCM), ngọn núi hoành tráng có cả thác nước nhân tạo nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng tắm bùn Tháp Bà, thác nước nhân tạo cùng ngọn núi ẩn có sân khấu chứa 5.000 chỗ ngồi ở Vinpearl Land (Nha Trang)... đều là những tác phẩm độc đáo từ sự ngẫu hứng của Phúng.
Nhưng Hoàng Hoa Thôn mới là công trình mà Phúng tâm huyết nhất. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu anh đổ cả vào đấy để có một Hoàng Hoa Thôn luôn gợi về những huyền hoặc, cổ tích. Phúng lặn lội khắp nước thu gom những ngôi nhà rường cổ, những vật dụng đặc trưng dân dã làng quê Việt.
Không ai tính nổi Phúng đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc cho cái ý tưởng lãng mạn này. Bù lại, Hoàng Hoa Thôn bây giờ đã trở thành một điểm tham quan độc đáo của tỉnh Khánh Hòa. Phúng bảo cả đời anh dành hết tâm huyết vào đó, dù vật đổi sao dời cũng cố giữ cho bằng được.
Ấy thế mà không ai ngờ đang khi đã nổi tiếng, tiền bạc kể cũng đã rủng rỉnh mà Phúng lại bán Hoàng Hoa Thôn, bán tất tần tật từ cành hoa ngọn cỏ. Chuyện Phúng bán Hoàng Hoa Thôn vì thế trở thành một chuyện lạ lùng. Lạ là bởi thiên hạ tò mò muốn biết ai đã thuyết phục được Phúng.
Hôm chúng tôi ghé xã Phước Đồng, cả dòng họ của Phúng tụ hội về quanh vài chục mâm cỗ để chứng kiến cuộc chia tay với Hoàng Hoa Thôn, có cả văn công về biểu diễn mấy hoạt cảnh tuồng tích nghi lễ xem chừng rất thiêng liêng.
Rồi người mua Hoàng Hoa Thôn xuất hiện. Đấy là ông Đoàn Văn Trang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Vy ở TPHCM, một doanh nhân nổi tiếng cả nước trong nghề kinh doanh đồ gỗ và cũng là người luôn có những ý tưởng kinh doanh rất lãng mạn.
Chuyện rằng một lần ông Trang đến Nha Trang, say mê với những chuyện xưa tích cũ về Hòn Tằm giữa vịnh Nha Trang, ông khoái quá nên kéo cả một đoàn chuyên gia ăn dầm nằm dề hàng tháng trời ngoài biển để lập nên một dự án du lịch với ý tưởng chủ đạo: Hồn Việt. Du lịch sang trọng, bê tông cốt thép tốn kém đã đành nhưng ý tưởng biến Hòn Tằm thành một điểm du lịch mang đầy đủ cái gọi là hồn Việt như thiết kế của ông Trang phải cần đến 33 triệu USD, quả không thể đùa.
|
|
Nhưng ý tưởng lãng mạn của ông Trang rốt cuộc đã thuyết phục được nhiều người. Ngay sau khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tỉnh Khánh Hòa, ông Trang đã nhận được rất nhiều cái bắt tay của đối tác là những ngân hàng trong việc chung lưng gánh vác đến 70% vốn dự án, khiến cho chuyện khó giải nhất đã trở thành chuyện nhỏ. Rồi những ngày say sưa đi tìm cái gọi là hồn Việt ấy đã đưa đến cuộc hạnh ngộ giữa ông Trang và ông Phúng.
Ông Phúng hiểu ông Trang muốn gì ở Hoàng Hoa Thôn. Và cuộc thương thuyết giữa những ý tưởng lãng mạn đã không cần đến nhiều lời. Ông Phúng đồng ý việc rồi đây du khách đến Hòn Tằm dịp 30-4 sẽ được thưởng lãm một Hoàng Hoa Thôn trọn vẹn như nó vốn có ở chân núi Phước Thượng. Người bảo ông Phúng chắc trúng mánh lớn vì gặp được đại gia, kẻ nói ông Trang khôn ngoan tìm được hàng độc vô giá. Mặc thiên hạ nói, đã khoái là các ông chơi.
Cuộc chia tay để Hoàng Hoa Thôn có một đời sống mới ở Hòn Tằm hóa ra thu hút được rất nhiều nhân vật đặc biệt. Tôi cứ hình dung đây là cuộc hạnh ngộ của những tâm hồn lãng mạn. Này là ông Huỳnh Ngọc Dũng, một doanh nhân suốt đời khoái có mỗi một chuyện kinh doanh dù bay, mô tô nước, ca nô cao tốc; này là ông Hồ Tân, tác giả của hàng loạt trung tâm tắm bùn và suối khoáng nóng từ Bắc chí Nam.
Đó là chưa kể đến những văn nhân nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cả ông khách Tây mắt xanh mũi lõ cũng đến để tìm kiếm một cơ hội góp vào ý tưởng bay lượn trên trời hay ngụp lặn dưới vùng biển Hòn Tằm.
Đảo xanh và hồn Việt
Chúng tôi đã có những ngày lãng mạn ở giữa Hòn Tằm để hiểu vì sao ông Trang lại “máu” đến thế. Rộng hơn 100 ha và chỉ cách trung tâm TP Nha Trang chưa đầy 10 km, lại nằm ngay giữa một vùng vịnh quanh năm lộng gió, biển dưới chân đảo đầy rừng san hô ngũ sắc làm cho Hòn Tằm hội đủ những gì khiến cho người ta chỉ có thể nghĩ đến một vương quốc du lịch độc đáo.
Dân Nha Trang ví Hòn Tằm như một con tằm đang no nê giữa nong dâu. Nhưng Hòn Tằm xưa nay vẫn chưa thể biến thành một địa chỉ du lịch lý tưởng dù đã có đôi lần được đầu tư. Cái kiểu đầu tư manh mún chỉ khiến cho Hòn Tằm mang thêm cảm giác bị xẻ vụn, vá víu.
Hai năm nay thì khác. Từ khi dự án du lịch hàng chục triệu USD của nhóm ông Trang khởi động, Hòn Tằm như kho báu được bùng nổ vận hội. Hàng ngàn, hàng ngàn chuyến tàu miệt mài thay nhau ra Hòn Tằm. Chưa kể nguyên vật liệu phục vụ cho cả một đại công trường, chỉ riêng chuyện vận chuyển hàng triệu lít nước ngọt vừa để sinh hoạt vừa để làm ngọt hóa đất đảo, rồi thì vô số những tầm vông, tre, nứa, khủng khiếp nhất là những gốc lộc vừng nặng hàng tấn... cứ thi nhau vượt biển, nghe người ta kể thôi mà thấy đã kinh.
Chuyện trồng một gốc tre ở trong đất liền là chuyện nhỏ, nhưng để trồng được ở Hòn Tằm thì công sức và chi phí kể cứ như với một cây kiểng quý. Nhưng có vậy thì chúng tôi mới được trông thấy Hòn Tằm với vẻ đẹp khó diễn tả nổi. Đẹp là vì tôi cũng đã từng ghé chân đến nhiều khu du lịch nhưng chưa từng thấy ở đâu vừa sang trọng, sạch sẽ đến khó ngờ mà vẫn cảm giác được trọn vẹn như đang đắm mình trong một làng quê thuần Việt.
|
|
Cái làng quê với xanh mướt của những tre trúc, tầm vông, của ký ức mướt đỏ hoa lộc vừng, rồi tiếng ve kêu rỉ rả suốt ngày hòa trộn với bản hợp âm của sóng biển và gió. Mỗi cái nhà nghỉ chừng hai chục mét vuông dành cho một gia đình, tìm không thấy một tí xi măng, sắt thép nào, thiết kế thì đẹp thật nhưng chỉ toàn tre trúc, lá dừa, gỗ, song mây, thế mà nghe nói phải đầu tư cả tỉ bạc. Quả là một vương quốc lý thú cho sản vật rừng Việt lên ngôi.
Mà không chỉ có tái tạo hình ảnh làng quê Việt hay phục dựng Hoàng Hoa Thôn, những “ông chủ” mới của Hòn Tằm còn đang tiếp tục tạo ra trên đảo những gam sắc khác của cái gọi là hồn Việt thông qua những lễ hội, sinh hoạt văn hóa, kể cả vườn rau sạch đúng nghĩa nhưng có đủ mướp, cà, bầu, bí.
Nói nôm na là du khách sẽ được ăn, chơi, ngủ, nghỉ với đầy đủ tiện nghi sang trọng và hiện đại nhưng vẫn được đắm chìm trong tâm hồn Việt. Đấy là cái đặc sắc của Hòn Tằm. Bên ly cà phê nóng của một chiều lộng gió Hòn Tằm, nhóm thương gia đến từ nước Nga nói với chúng tôi rằng đã hai năm nay họ chọn Hòn Tằm làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình để tạm xa mùa đông lạnh giá. Du khách Nga vốn khó tính nhưng tôi hiểu vì sao Hòn Tằm lại níu giữ được bước chân họ.
|
Tháng 7, khinh khí cầu sẽ bay trên vịnh Nha Trang Ông Đoàn Văn Trang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang, chủ đầu tư dự án Khu Du lịch Hòn Tằm, cho biết cuối tháng 2 vừa qua, khu nghỉ dưỡng thuộc giai đoạn một của dự án Hòn Tằm đã chính thức đưa vào hoạt động. Khu nghỉ dưỡng này có diện tích 5,4 ha với 49 bungalow, hồ bơi, sân golf, phòng họp, phòng thể dục thẩm mỹ, cùng nhiều bộ môn thể thao dưới nước và trên không như lướt ván, du thuyền kayak, dù lượn,... dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011. Công ty vừa ký hợp đồng mua khinh khí cầu với một công ty của Pháp trị giá khoảng 1,2 triệu euro để phục vụ khách du lịch thưởng ngoạn toàn cảnh vẻ đẹp của Hòn Tằm và vịnh Nha Trang. Đây là loại khinh khí cầu có thể vận chuyển 30 khách trên độ cao khoảng 150 m trong vòng 15-20 phút. Để điều khiển khinh khí cầu, ngay từ tháng 2, công ty đã cử một nhóm nhân viên sang Pháp theo học các lớp huấn luyện an toàn bay. |



Bình luận (0)