Mới 15 giờ, người dân từ các vùng quê xa, cách trung tâm TP Đà Nẵng hàng chục km lũ lượt kéo về bên bờ sông Hàn để tìm chỗ tốt chờ xem cuộc thi bắn pháo hoa.
Phần dự thi của đội Tây Ban Nha. Ảnh: TTXVN
Đến 17 giờ cùng ngày, hai bờ sông Hàn đã chật kín du khách và người dân địa phương. Trên những ngôi nhà cao tầng dọc bên bờ sông Hàn cũng không còn chỗ đứng. Sân thượng của các khách sạn cao tầng như Hoàng Anh Gia Lai, Phương Đông, Bạch Đằng... kín người xem bắn pháo hoa. Giá vé ở những nơi này từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng/vé đã bán hết từ chiều.
Đúng 17 giờ 45 phút, hàng triệu ánh đèn điện nhấp nháy, mờ ảo được bật sáng đôi bờ sông Hàn trên đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo. Cùng lúc, trên sông Hàn, hơn 20 chiếc thuyền hoa trang trí lộng lẫy, xuôi dòng từ cầu Trần Thị Lý qua cầu sông Hàn về địa điểm bắn pháo hoa (trước TAND TP Đà Nẵng). Hơn 30.000 hoa đăng và 300 bè hoa cũng được thả trôi bồng bềnh, giăng đầy mặt nước, càng làm cho sông Hàn thêm lung linh, huyền ảo. Cùng lúc, cầu quay sông Hàn, điểm nhấn trung tâm của đêm hội, hệ thống đèn LED cũng chiếu sáng từ đỉnh cao tháp trụ dây văng đến tận các trụ cầu, tạo ra hiệu ứng đồng bộ với màu sắc thay đổi liên tục, càng tô điểm cho sông Hàn thêm rực rỡ.
Đúng 20 giờ 35 phút, phần thi của đội Philippines mở màn cho cuộc thi DIFC 2009 với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới”, trong tiếng vỗ tay vang dội cả dòng sông Hàn. Cùng lúc, ánh sáng pháo hoa của
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngay sau loạt pháo hoa cuối cùng của đội Philippines, hàng vạn chiếc hoa đăng lung linh ánh nến được các thiếu nữ trong những chiếc áo dài duyên dáng thả xuống dòng sông, đưa người xem trở về với những lễ hội sông nước xa xưa của người Việt. Ngay lúc đó, màn dự thi của đội Tây Ban Nha, với hàng loạt pháo tung lên trời, bơi trên mặt nước, kết hợp với tiếng nhạc du dương, trầm bổng, đã đưa người xem cảm nhận rõ hơn về nền văn hóa Tây Ban Nha.
Màn trình diễn cuối cùng trong đêm thi đầu tiên là của đội chủ nhà VN mang chủ đề “Âm vang sông Hàn”. Trên nền nhạc do Nguyễn Việt Hoàng biên soạn, cùng với các loại pháo hình ngôi sao, pháo nổ, hình nến, hình bánh cùng với hiệu ứng nước và những màu sắc phong phú của đội VN tung bay trên bầu trời, khán giả đã được chiêm ngưỡng pháo hoa cúc, hoa thược dược, liễu rủ, vương miện... nở xòe dập dìu, uyển chuyển.
Hôm nay (28-3), tại sông Hàn sẽ tiếp tục diễn ra đêm cuối cùng cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009. Lúc 20 giờ 30 phút (đội Trung Quốc biểu diễn) và 21 giờ 5 phút (đội Úc). 21 giờ 45 phút, lễ tổng kết và trao giải.
Triển lãm gốm cổ Chăm pa-Gò Sành Ngày 27-3, chào mừng cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm- Đà Nẵng, khai mạc triển lãm gốm cổ Chăm pa-Gò Sành. Triển lãm trưng bày gần 100 hiện vật gốm cổ Chăm Pa, chủ yếu sưu tầm được ở Bình Định, thuộc dòng gốm Gò Sành, có niên đại từ thế kỷ XIII-XV, gồm các loại sản phẩm gốm ngự dụng, gốm thờ tự, gốm thương mại của Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chăm Pa Bình Định. Đặc biệt triển lãm giới thiệu hiện vật độc đáo trong bộ sưu tập quý hiếm, đó là chiếc đĩa ngự dụng men lam hình rồng 5 móng, có giả thuyết cho đó là món quà của vua Càn Long (Trung Quốc) tặng cho vua Quang Trung. Th.Nguyên |
Bình luận (0)