Chủ nhật, 19/08/2007 | 23:18GMT+7
email  in  comment
Tặng 47 triệu đồng cho “ba chị em, một nỗi đau”

(NLĐ)- Đoàn đại diện Quỹ Vì người nghèo quận 1- TPHCM vừa đến thăm hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Cà Mau trong bài viết “Ba cô gái, một nỗi đau” và “Chỉ sợ con thất học”...

picture avatar
Đoàn đã trao tặng 47 triệu đồng và một máy may cho gia đình có 3 chị em nạn nhân chất độc da cam ở ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Đại diện chùa Phước Hải cũng giúp gia đình anh Lê Tấn Sỹ ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước 10 triệu đồng xây lại nhà và trợ cấp cho cháu Lê Mai Quyên ăn học lâu dài.

Ông Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy quận 1 - trưởng đoàn, cho biết đoàn rất xúc động trước những hoàn cảnh qua các bài viết trên Báo Người Lao Động, mong họ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các gia đình được trợ giúp hứa sẽ sử dụng những khoản tiền của bạn đọc Báo Người Lao Động đúng mục đích để ổn định cuộc sống. 

Tin- ảnh: D.Nhân
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.3.119