Sổ lương năm 2006 của một đơn vị y tế phường bị thu hồi và xé bỏ chứng từ cũ, thay bằng chứng từ mới. Ảnh: B.Minh
Nhiều năm qua, CB-CNV Trung tâm Y tế (TTYT) quận 11 rất bức xúc trước những khuất tất của ban lãnh đạo về tài chính, nhưng do “thân yếu, thế cô” và sợ bị trù dập, nên ai cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, “tức nước vỡ bờ”, những dồn nén lâu ngày cũng có lúc được tuôn ra.
Ai làm mất xe, toàn thể CB-CNV phải đền tiền!
Bức xúc lớn nhất của CB-CNV TTYT quận 11 là thu nhập của họ cứ “giậm chân tại chỗ” từ nhiều năm nay, cho dù cơ ngơi của TTYT ngày càng phình ra theo mức độ hợp tác tốt đẹp với Bệnh viện Chợ Rẫy. Để cải thiện đời sống CB-CNV, TTYT cũng mở dịch vụ khám ngoài giờ, nhưng người tham gia làm việc chỉ nhận được 40% lợi nhuận, 60% kia phải nộp thuế (không biết đóng thuế hay chảy vào túi của ai!). Tuy nhiên, trong khi mọi khoa, phòng phải chấp nhận quy định trên thì tủ thuốc ngoài giờ TTYT lại được miễn trừ dù họ cũng làm ngoài giờ. Vừa qua, khi bị thanh tra phát hiện, nơi này mới đi vào “khuôn phép” từ... đầu tháng 12!
Liên quan đến thuốc men, nhiều trạm y tế phường bức xúc khi thấy thuốc TTYT mua vào để phân phát cho người nghèo tại phường thường có giá cao hơn giá bên ngoài cùng thời điểm. Bức xúc như thế, nhưng do thấy hóa đơn đều hợp lệ, nên các nhân viên đành bỏ qua.
Một bức xúc khác của mọi nhân viên y tế, từ TTYT quận cho đến trạm y tế phường, là từ 3 tháng nay lãnh đạo TTYT tự tiện giảm bớt phúc lợi của họ do TTYT để mất một chiếc xe Toyota 7 chỗ ngồi của khách gửi qua đêm. Sau khi vụ việc đưa ra tòa án quận giải quyết và tòa buộc TTYT phải bồi thường cho chủ xe, thay vì bắt người chịu trách nhiệm đền tiền, giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân lại quyết định “trừ” vào phúc lợi của nhân viên. Kết quả: Hằng tháng mỗi nhân viên bị trừ đi một vài trăm ngàn đồng. Ở các trạm y tế phường, nơi đời sống của nhân viên y tế vốn dĩ rất khó khăn, tình hình bi đát hơn nữa, có nhân viên chỉ còn nhận được một nửa (nếu trạm y tế không có mặt bằng cho thuê), thậm chí không còn gì (nếu trạm y tế có mặt bằng cho thuê). Lãnh đạo TTYT giải thích công khai cho mọi CB-CNV: Cắt bớt tiền để đền xe mất!
Hủy bỏ, làm mới chứng từ
Ngay sau khi một số tờ báo thông tin về các vụ việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy và cá nhân ông Trương Văn Việt, những ngày qua tại TTYT quận 11 đã diễn ra một chiến dịch xóa sạch dấu vết. Điều này cũng nhằm đối phó với đoàn thanh tra TTYT vì có thông tin hết tháng này bà Nguyễn Thị Thanh Xuân sẽ về hưu. Một nguồn tin cho biết, từ đầu tuần đến nay, mọi hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán với Công ty Hải Lan (“công ty gia đình” của bà Xuân) đều bị hủy bỏ, thay bằng chứng từ mới! Không những thế, các sổ lương dùng cho nhân viên khoa, phòng và trạm y tế phường ký nhận cũng bị thu lại và xé bỏ. Qua xác minh, chúng tôi ghi nhận có nơi bị xé bỏ vài tháng chứng từ, có nơi bị xé đến cả năm. Một số người hiểu chuyện cho biết hằng năm TTYT quận 11 đều làm việc này, nhưng chỉ diễn ra vào tháng 1 năm sau, còn năm nay thì được làm vội vàng ngay trong tháng 12! Để thay thế chứng từ cũ, TTYT phát ra chứng từ mới, với số tiền ghi thấp hơn tiền thực lãnh và bắt nhân viên ký vào nhằm hợp thức hóa để cung cấp cho đoàn thanh tra. Cụ thể, tiền Tết Âm lịch 2006 thực lĩnh 1,5 triệu đồng nay chỉ ký lĩnh 800.000 đồng, tiền Ngày Thầy thuốc VN (27-2) là 300.000 đồng nay ký lãnh 200.000 đồng, còn phúc lợi hằng tháng mỗi nhân viên trạm y tế phường 250.000 đồng/tháng, nay chỉ ký nhận 200.000 đồng/tháng! Theo điều tra của chúng tôi, chiều 20-12, lãnh đạo TTYT quận 11 đã triệu tập cuộc họp đột xuất với trưởng các đơn vị trực thuộc để đốc thúc nhân viên ký nhận các chứng từ mới.
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều CB-CNV TTYT quận 11 cho biết có nhiều dấu hiệu lãnh đạo nơi này bất minh về tài chính, mong muốn ngành chức năng tiến hành thanh tra. Theo họ, việc thanh tra các hoạt động của TTYT quận 11 hiện nay, đặc biệt là thanh tra tài chính, cần được làm rốt ráo, quyết liệt và toàn diện vì đã có dấu hiệu lãnh đạo TTYT đang tìm cách xóa sạch dấu vết để qua mặt thanh tra. Những ngày qua, khi thanh tra quận đến làm việc tại khoa, phòng nào, thì y như rằng một ngày trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân đều dặn dò kỹ nhân viên: Nếu thanh tra hỏi gì, chỉ được trả lời một câu duy nhất “Lâu quá, quên rồi”
| Ông Trương Văn Việt tặng ô tô cho bạn bè! Theo một nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, ngày 18-12 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân nhờ người mang ra UBND P.11, Q.11 chứng giấy tặng một chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi cho người quen tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chủ nhân chiếc xe không ai khác mà chính là chồng bà: ông Trương Văn Việt! Tuy nhiên, do không có chức năng chứng nhận tài sản tặng quá lớn như thế, nên UBND phường đã hướng dẫn lên UBND quận. Một nhân viên văn thư có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ ở P.11, Q.11 xác nhận với chúng tôi điều này. |