Ông Lâm Văn Nam, người ký quyết định cho cán bộ chia nhau 122 ha đất công ở Bạc Liêu:
Cán bộ địa chính phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu kiểm tra sơ đồ khu đất. Ảnh: C. Tuấn
. Phóng viên: Dư luận đang rất muốn biết vì sao khi giữ chức phó chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu, ông lại ký quyết định giao khu đất 122 ha cho các cá nhân là cán bộ, quan chức?
- Ông Lâm Văn Nam: Năm 1998, sau khi tách tỉnh Minh Hải ra thành Bạc Liêu và Cà Mau, phòng địa chính của thị xã có đến trình bày rằng một số cán bộ có nhu cầu về đất để sản xuất ổn định cuộc sống. Tôi trả lời: “Nếu thấy hợp lý thì làm đề xuất”. Sau đó lãnh đạo Thị ủy cũng có chỉ đạo rằng: Ai có nhu cầu cứ cấp. Đây là sai lầm lớn của tôi, vì lúc đó chỉ có chỉ đạo bằng miệng, không có văn bản.
. Vậy là trước khi đặt bút ký, ông đã biết làm như vậy là sai?
- Đúng thế. Sai cả đối tượng và sai cả nội dung trong quyết định. Thay vì tạm giao đất để sử dụng thì trong quyết định lại không nói rõ.
. Biết sai sao ông vẫn ký quyết định cấp đất?
- Tôi không ký không được. Bởi hầu hết họ là con, cháu hay vợ của... chú này, chú kia (lãnh đạo của tỉnh) trực tiếp cầm đơn xin cấp đất đến trình bày, sau khi đã có ý kiến tham mưu của phòng địa chính, nên tôi không còn cách nào khác là đành phải ký đồng ý, mặc dù thừa biết mình đã cấp đất sai đối tượng.
Lúc đó, trong sơ đồ cấp đất, người ta đã để dành cho tôi một chỗ nhưng tôi nhất quyết không nhận. Không riêng mình tôi, mà còn có ít nhất hai lãnh đạo của UBND thị xã Bạc Liêu trước đây cũng có ký quyết định giao đất, nhưng tôi là người ký nhiều nhất.
. Ông có nghĩ rằng từ quyết định của ông và các lãnh đạo khác của UBND thị xã Bạc Liêu đã tạo “điều kiện” cho nhiều người được cấp đất đem đất cho thuê hoặc sang nhượng để hưởng lợi vì thật sự họ không có nhu cầu sử dụng?
- Cũng vì chuyện này mà năm 2001, địa phương đã điều động tôi sang nhận nhiệm vụ mới, lúc đầu là cán bộ văn phòng ủy ban tỉnh, sau đó về Sở LĐ-TB-XH. Đây cũng là thời điểm tôi được biết từ chữ ký của tôi, mấy tháng sau, nhiều người đã đem phần đất được cấp (từ 1,5 - 2 ha) đi sang nhượng cho người khác để hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Thậm chí, có nhiều đại gia đã đến đây mua một lượt hàng chục hécta đất của nhiều người được cấp. Lúc ấy, tôi có trình bày với lãnh đạo tỉnh và yêu cầu phải điều tra, xử lý vụ việc này chứ không thể để họ lợi dụng chữ ký của tôi để vụ lợi. Không hiểu sao, vụ việc ấy đến bây giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ.
. Nhưng nếu làm sáng tỏ thì ông cũng là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ này?
- Tôi làm sai tôi xin chịu trách nhiệm. Chỉ có điều, phải chi lúc tôi phản ánh, vụ việc này được xử lý ngay thì tôi đâu phải ray rứt lương tâm vì lúc nào cũng mang trong mình “trái bom nổ chậm” đến tận hôm nay. Bây giờ, điều mong muốn của tôi là tỉnh và thị xã phải nhanh chóng xử lý đến nơi đến chốn. Bản thân tôi, dù có chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào đi chăng nữa, tôi chấp nhận. Còn những ai đã lợi dụng cái sai của tôi để vụ lợi thì cũng nên xử lý một cách thích đáng, không thể để vụ việc này cứ kéo dài hoài khiến cho dư luận thêm bất bình.
|
Ông Cao Trung Kiên, Văn phòng tỉnh ủy bạc liêu, Nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Bạc Liêu:
Vì nể nang nên vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ!
Tôi biết rất rõ việc làm sai trái này của lãnh đạo UBND thị xã Bạc Liêu lúc đó. Vào năm 2004, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng có yêu cầu tỉnh Bạc Liêu phải xử lý nghiêm vụ này. Từ đó, Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu UBND thị xã Bạc Liêu điều tra làm rõ và đề xuất hướng xử lý, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay vụ chia chác đất công này vẫn không bị xử lý theo như chỉ đạo.
Trong tổng số 67 người được cấp đất thì có nhiều trường hợp cấp đất không đúng đối tượng vì người đó là cán bộ, quan chức không thật sự khó khăn về kinh tế. Chính vì lý do này nên Tổng Bí thư và lãnh đạo tỉnh mới yêu cầu xử lý nhanh chóng vụ việc. Ngay cả lúc còn giữ chức vụ bí thư Thị ủy, trong các cuộc họp Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND... tôi đã nhiều lần yêu cầu, thậm chí yêu cầu gay gắt rằng UBND thị xã Bạc Liêu phải xử lý nghiêm khắc vụ việc này. Tuy nhiên, có lẽ vì... tình cảm hay nể nang gì đó mà đến nay vụ việc vẫn chưa được làm đến nơi đến chốn.
Theo tôi, xử lý vụ này không có gì khó khăn hay phức tạp cả. Chủ trương của thị xã là chỉ tạm giao cho cán bộ, công chức khó khăn để họ khai thác sản xuất góp phần tăng thu nhập. Vì vậy, nếu UBND thị xã Bạc Liêu ra quyết định cấp sai thì phải thu hồi lại toàn bộ. Đấy là về luật. Còn căn cứ vào thực tế khách quan thì sau khi thu hồi lại đất, nếu xét thấy hộ nào đúng đối tượng thì địa phương tiến hành hợp thức hóa hoặc cho thuê dài hạn để họ tiếp tục làm ăn vì thực tế họ đã đầu tư vào diện tích đất đó cũng khá nhiều tiền của rồi.
Chủ trương của thị xã và của tỉnh thì đây là diện tích đất chỉ có thể tạm giao chứ không phải quyết định cấp luôn như lãnh đạo của UBND thị xã Bạc Liêu trước đây đã từng ký. Điều này có nghĩa, người ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ trong diện tích đất này chắc chắn có tiêu cực. Người ký đã tiêu cực thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó cũng có tiêu cực, cần phải được thu hồi lại.
Phạm Công ghi |