Thứ năm, 27/07/2006 | 00:47GMT+7
email  in  comment
Nghiêm trị

Sáng 26-7, có 3 thông tin trên báo liên quan đến nhà đất được bạn đọc đặc biệt chú ý. Một là, chương trình nhà ở xã hội tại TPHCM bắt đầu khởi động.

Dự kiến tháng 7-2006, TPHCM triển khai các bước đầu tư xây dựng tại 4 dự án với 2.988 căn hộ, trong đó có 1.366 căn dành cho chương trình nhà ở xã hội. Hai là, bắt tạm giam nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp – TPHCM Nguyễn Văn Tính vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Theo điều tra ban đầu, ông Tính trong khi đương chức đã cho “chìm xuồng” sai phạm gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng để được “lại quả” 800 triệu đồng và 5.000 USD. Ba là, cơ quan điều tra Bộ Công an đã triệu tập một số quan chức tỉnh Khánh Hòa có liên quan đến dự án Rusalka của “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi.

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng việc ký văn bản cho phép Nguyễn Đức Chi miễn tiền thuê đất 7 năm của dự án là hành vi trái luật, đã khiến Nhà nước bị thiệt hại 24,5 tỉ đồng; chưa kể việc cấp sổ đỏ cho “siêu lừa” này thiếu đi nhiều điều kiện quan trọng... Thay vì giữ vững kỷ cương, họ lại dùng quyền hạn để lấy đất sở hữu toàn dân ưu đãi cho kẻ làm dự án lừa. Có tin Nguyễn Đức Chi khai đã dùng 700.000 USD để “bôi trơn” dự án.

Tuần trước, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thanh Liêm bị điều động về Ban Tôn giáo Tỉnh ủy để chờ kỷ luật vì chỉ trong thời gian từ 1989–2004, gia đình ông này đã bao chiếm 12 thửa đất với tổng diện tích lên đến 200.000 m2, con trai ông ta mới 6 tuổi đã đứng tên trên 2 thửa đất (!).

Có thể nói, hầu như tuần nào, thông tin về tiêu cực đất đai liên quan đến quan chức cũng xuất hiện trên nhiều mặt báo, chứng tỏ tình trạng tham nhũng, hối mại quyền thế đã trở nên nhức nhối. Đó cũng là một mặt phản ánh của bất công xã hội, tiêu cực xã hội. Trong khi biết bao người nghèo, CBCC ăn lương, làm hàng chục năm vẫn không đủ sức mua nhà, chỉ biết trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội để có chỗ an cư (dù đơn sơ, dù phải tích cóp để trả góp nhiều năm đằng đẵng), thì những quan chức trên, nhờ hối mại quyền thế, đã trở nên giàu có bất thường, bất chính. Những hành vi đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, của chính quyền đến tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Lần này, các cơ quan chức năng vào cuộc, ít nhiều cho thấy quyết tâm xử lý rốt ráo với các cá nhân sai phạm. Người dân và dư luận xã hội chờ đợi những động thái, phản hồi tích cực; không có những vụ việc lặng lẽ “chìm xuồng”. Những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian qua và phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa X lần thứ ba, một lần nữa khẳng định sẽ không có “vùng cấm” trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tổng Bí thư đã chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí “là quyết tâm của toàn Đảng và mong muốn của toàn dân; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, kỷ cương, đội ngũ CBCC liên chính”... Rõ ràng, đó phải là một cuộc chiến không khoan nhượng, quyết liệt và người dân kỳ vọng những quan tham sẽ bị nghiêm trị, đem lại công bằng xã hội; để ngày càng có thêm nhiều cán bộ hết lòng vì dân, sống và làm việc công tâm, liêm khiết.

NGUYỄN THIÊN DI
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.101