Thứ sáu, 21/07/2006 | 00:14GMT+7
email  in  comment
Báo chí và sứ mệnh thuyết khách

Tin tức thời sự vừa qua có một nội dung đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đối với sinh hoạt dân chủ ở nước ta: Đó là cuộc tiếp xúc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với báo giới TPHCM.

“Tự đáy lòng mình lúc nào tôi cũng xem báo chí TP như người anh em, bạn bè, đồng chí... Tính năng động, sáng tạo và tình cảm của anh em báo chí... là vốn quý, là hành trang luôn theo tôi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới”.

Phát biểu trên đây của vị nguyên thủ quốc gia không chỉ có giá trị là một lời ủy lạo hay động viên “xã giao” đối với báo giới TPHCM trước những khó khăn, thách thức của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, mà còn vì một nền dân chủ pháp quyền lành mạnh.

Phát biểu trên đây biểu lộ một cách chân thành sự tin cậy, sự đồng hành, đồng cảm với chức năng, nhiệm vụ mang tính xung kích của nhà báo trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Thật vậy, trong xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay, báo chí cần được định hướng để trở thành đích thực là tiếng nói có trọng lượng trong hệ thống tổ chức dân quyền của một nhà nước dân chủ tiến bộ, của dân, do dân và vì dân.

Việc ghi nhận và chia sẻ những bức xúc, khó khăn của báo giới TP thể hiện qua những lời tâm huyết của Chủ tịch nước không khỏi gợi nhớ một lời căn dặn của cổ nhân: “Đế giả cùng ở với thầy, vương giả cùng ở với bạn, vua vong quốc chỉ ở với hạng đầy tớ” (Cổ học tinh hoa).

Quả nhân – đó là tiếng các vua ngày xưa hay dùng để tự xưng mỗi khi gặp gỡ hiền tài để cầu thị, thỉnh ý - Quả nhân ( = ít, thiếu lòng nhân) hàm ý vừa khiêm tốn vừa sẵn sàng lắng nghe để bổ khuyết những sở đoản cá nhân, lắng nghe cả những ý kiến rất nghịch nhĩ” – Những thuyết khách, những biện sĩ – như Tư Mã Thiên đã gọi – có thể ví như lực lượng phản biện xã hội, những nhà báo dám nói thật, nói thẳng thời nay.

Tiếp thu lời phát biểu chân tình và thiện chí của Chủ tịch nước quả là “được lời như cởi tấm lòng”. Với lời hứa sớm tháo gỡ vướng mắc để báo chí hoạt động hiệu quả, báo giới TP đang có một cơ hội quý báu để thể hiện bản lĩnh người làm báo, xuất phát từ nhận thức: Tự do báo chí – cũng như các quyền tự do dân chủ chính đáng khác – không phải là một quà tặng hay một đặc ân có tính thời vụ – mà là một quá trình phấn đấu tự khẳng định, tự hoàn thiện để tiến lên, song hành với quá trình xây dựng, đổi mới và dân chủ hóa đất nước.

Quả bóng lợi thế đang thuộc về phía nhà báo. Lợi thế này cần phải chuyển thành bàn thắng để báo chí TP xứng đáng là trung tâm báo chí của cả nước và vươn ra tầm khu vực, thế giới – như mong đợi của Chủ tịch nước cũng như của toàn dân.

Mai Duy Trung
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.130