Cũng có lẽ vì sân khấu quá ngột ngạt nên hội đồng cố vấn đã phải “làm mát” bằng vô khối những lời khen ngợi và chúc mừng dù cả 12 ca sĩ đều chưa ai thực sự bứt phá tạo dấu ấn riêng...
Biểu diễn chuyên nghiệp hơn
Một trong những thay đổi lớn nhất của Sao Mai điểm hẹn lần này chính là việc bí mật đến phút chót thứ tự phần trình diễn của các ca sĩ. Thay đổi này bắt nguồn từ yêu cầu các ca sĩ phải chứng tỏ được khả năng cũng như bản lĩnh sân khấu của mình, có thể hát bất cứ lúc nào khi MC mời ra sân khấu. Và Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ mở màn cho Sao Mai điểm hẹn 2006, với kinh nghiệm dạn dày từ cuộc thi Sao Mai 2005, đã hoàn toàn làm chủ được sân khấu với ca khúc Đôi mắt của Vũ Quang Trung. Nhạc sĩ Nguyễn Cường, với tư cách là một thành viên Hội đồng Nghệ thuật, đã không tiếc lời khen ngợi Ngọc Anh.
Một gương mặt nữ cũng rất quen là Trần Phương Linh (từng đoạt giải nhì thể loại nhạc nhẹ Sao Mai 2005 cùng Ngọc Anh) cũng nhận được những lời nhận xét rất ưu ái của tất cả các thành viên Hội đồng Nghệ thuật. Chững chạc rất nhiều so với Sao Mai 2005, Đêm cô đơn của Trung Kiên đã được Phương Linh thể hiện trong tràn đầy cảm xúc. Minh Thư, cô cháu gái của ca sĩ Lam Trường cũng đã để lại cho khán giả ấn tượng đẹp về một giọng hát sống động rất có lửa với ca khúc quen thuộc Hát với chú ve con, cho dù đoạn đầu cô hơi bị hẫng. Cẩm Tú, thí sinh em út của Sao Mai điểm hẹn năm nay, cũng đã thể hiện ca khúc mới Mưa đêm rất cá tính.
|
|
Ca sĩ Mỹ Linh đã thốt lên rằng giọng hát của Anh Khoa thật “quý hiếm” và phong cách biểu diễn thì tuyệt vời như một ca sĩ quốc tế. Với lợi thế đẹp trai, Hà Anh Tuấn, ca sĩ nghiệp dư nhất (đang học ĐH Kỹ thuật tại Đức), đã khiến cho các fan nữ nhanh chóng mê mệt bởi giọng hát vang và nét cùng với phong cách biểu diễn “rất biết nói chuyện với khán giả”. Nếu cá tính là điều làm nên sự khác biệt thì chính Hà Anh Tuấn đã làm nên sự khác biệt rõ nét nhất với ca khúc Dấu phố em qua của Nguyễn Bình.
Dương Quốc Hưng cũng đã thể hiện trên sân khấu nhiều hơn những gì tác giả ca khúc Đá trông chồng muốn đem lại cho khán giả. Anh được đánh giá là một trong số ít những giọng ca nam tính hiếm hoi hiện nay.
Vẫn cần những đột phá mới
Sao Mai điểm hẹn 2006 được Ban Tổ chức kỳ vọng là một sân chơi cho các ca sĩ trẻ thể hiện mình, thế nhưng ở live show đầu tiên, sự thể hiện mình ấy dường như còn rất mờ nhạt. Khán giả vẫn cảm thấy đâu đó còn thiếu những đột phá, thiếu sự dũng cảm “khai phá” những bài hát mới. Ngọc Anh, dù dạn dày kinh nghiệm đứng trên sân khấu, vẫn chọn lại Đôi mắt từng dự thi Sao Mai 2005 (thậm chí trước đó cô còn định chọn Bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo). Minh Thư, với bản lĩnh sân khấu của mình, thừa sức thể hiện thành công một bài hát mới nhưng cô lại chọn lối đi an toàn là một bài hát đã quá quen thuộc. Hoàng Hải hát đi hát lại Cỏ mềm, còn nghe Hồng Phương hát Giọt tình của Trần Huân, người ta lại thấy bóng dáng của Phương Thanh trên sân khấu. Vẫn còn khá nhiều “phiên bản”, cũng có nghĩa là rất ít ca sĩ tạo nên dấu ấn riêng biệt của mình.
Cũng cần nói thêm đôi chút về Hội đồng Nghệ thuật, các thành viên dường như đã quá hào phóng lời khen. Khen nhiều chưa hẳn đã hay, cái quan trọng là khen chê đúng chỗ, đúng lúc, giúp các ca sĩ nhìn nhận lại mình chứ không phải cứ hào phóng lời khen để rồi không ít người ngộ nhận mình đã là những ngôi sao lớn.

.jpg)
Bình luận (0)