Phim đầu tiên Thảo tham gia là Vòng xoay số phận của Đài Truyền hình Bình Dương. Niềm vui của Thảo ngày càng tăng với bộ sưu tập vai diễn ngày một dày theo thời gian (Lời thề Đất Mũi, Cỏ dại, Duyên phận, Trở về, Lục Vân Tiên...). Dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn khá trẻ, Thảo vẫn hóa thân được vào nhiều loại nhân vật: từ cô bé con nghịch ngợm cho đến người đàn bà đứng tuổi, ở dạng vai hài lẫn bi. Nhưng vai diễn khiến khán giả nhớ đến Thảo nhiều nhất lại là vai cô nàng Hân bé loắt choắt hay lý sự, bướng bỉnh mà mộc mạc, hoang dại như cây, như cỏ trong bộ phim truyền hình Cỏ dại của đạo diễn Đinh Đức Liêm.
Nhiều người nhận xét Thảo có duyên. Nét duyên ấy tỏa ra từ đôi mắt biết nói và chất giọng ấm áp. Chính chất giọng đã giúp cô trang trải việc học mấy năm qua bằng công việc lồng tiếng phim truyện và phim quảng cáo. “Đó là một cảm giác rất Yo!Most” - chất giọng ngọt ngào trong mẩu quảng cáo sữa quen thuộc vẫn phát trên truyền hình mỗi ngày chính là của Thảo. Điều này có lẽ rất ít người biết.
Có người từng nói rằng Thảo là người dễ thích nghi. Thảo cứ suy nghĩ mãi về nhận xét đó. “Cũng đúng thôi. Dễ thích nghi mới dễ tồn tại nhưng như vậy không có nghĩa là dễ thỏa hiệp với cái xấu!”.
Nhập vai phụ nữ Nam Bộ
20 tuổi, Thảo được Nguyễn Tường Phương và Lê Phương Nam - hai đạo diễn nổi tiếng khó tính - tin tưởng giao cho vai Hai Ngạn - vợ Mười Trí trong phim Dưới cờ đại nghĩa. Khi vẫn còn thói quen la cà quán cóc cùng bạn bè sau giờ tan lớp ở tuổi 20, Thảo đã gồng mình nhận một vai mà nhiều người dự đoán là có vẻ quá sức cô. Đây có lẽ là vai diễn lớn và đặc biệt nhất Thảo từng nhận kể từ ngày bước chân vào làng nghệ thuật. Theo kịch bản, Thảo phải diễn cho ra nhân vật Hai Ngạn từ tuổi thiếu nữ cho đến khi màu tóc điểm sương. Không thể kể hết những trạng thái cảm xúc đan xen trong cô kể từ khi Thảo ôm chồng kịch bản dày cui trên tay. Bất ngờ, mừng rồi lo. Vậy mà cuối cùng Thảo vẫn làm được cái điều tưởng chừng không thể. Một Hai Ngạn hiền dịu, sắt son nhưng không hề yếu đuối, một Hai Ngạn thà chết để giữ trọn tấm lòng với người mình yêu chứ quyết không về làm lẽ kẻ quyền thế..., nhìn Thảo mong manh mà bản lĩnh trong vai diễn đẫm nước mắt càng thấy thương, thấy thấm cái tình của người phụ nữ Nam Bộ.
Bất ngờ hơn, sau vai cô Hai Ngạn, Lý Thanh Thảo lại trở về với mẫu nhân vật gần với cô ngoài đời. Đó là vai bé Hạnh lém lỉnh, chuyên làm “quân sư tình yêu” cho cô bạn thân Út Ráng trong phim Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình.
Sáu năm kể từ ngày chân ướt chân ráo lên TP, Thảo đã mười mấy lần chuyển nhà trọ. Nhiều đêm, nhớ nhà ôm gối nằm khóc, Thảo chỉ muốn bật dậy chạy ngay về với mẹ nhưng với hơn chục vai diễn lớn nhỏ trên phim, trong kịch (Thảo đã cộng tác với Sân khấu Kịch Phú Nhuận từ thời sinh viên), Thảo quyết sẽ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến cùng.
“Tôi thích mẫu người đơn giản nhưng không đơn điệu”, chỉ vậy thôi mà Thảo phải tìm “người ấy” suốt bao nhiêu năm. Bây giờ thì, nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay, Thảo sẽ không còn đơn độc đi về căn nhà trọ một mình, bởi giữa Sài Gòn náo nhiệt cô đã gặp được một nửa của mình.
Bình luận (0)