Thứ bảy, 14/01/2006 | 08:33GMT+7
email  in  comment
Nghệ sĩ Ưu tú - ca sĩ Bích Hồng
Hát cho cuộc sống thêm thi vị

picture avatar
Em từ đâu đến,

Mang âm thanh huyền diệu của đất trời,

Tặng cho người, tặng cho đời,...

Những khúc nhạc chơi vơi,

Những lời ca tình tự,

Ru giấc mộng yên lành,

Giữa khung trời đêm thanh...

Cách đây gần 8 năm, nhân một lần tình cờ được nghe giọng hát của ca sĩ Bích Hồng, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã cảm tác ngay những lời trên để ngợi ca. Chất giọng soprano cao vút, âm vực rộng đến ba quãng tám, lại được thể hiện với sự trải nghiệm của một tâm hồn nhạy cảm, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Bích Hồng hiện được xem là một trong những giọng nữ cao hay nhất ở VN hiện nay.

Điều lạ là suốt thời niên thiếu, chị không phát hiện mình có dấu hiệu gì của một ca sĩ trong tương lai, một nghề chị tránh nghĩ đến vì sợ bị dị nghị “xướng ca vô loài”. Giỏi toán, cô nữ sinh Bích Hồng thuở ấy thường mơ về một ngày mai sẽ tốt nghiệp kỹ sư. Nhưng thời thế đã đưa cô rẽ ngang vào phòng vật tư của Công ty Xây lắp lưới điện 2 làm nhân viên kế toán và được chọn vào đội văn nghệ, thỉnh thoảng đi các công trình hát phục vụ công nhân. Những chuyến đi biểu diễn này đem lại cho Bích Hồng một cái nhìn mới, tích cực về nghề “xướng ca”. Rồi thì, cùng đội văn nghệ, Bích Hồng lãnh nhiệm vụ đại diện đơn vị tham gia các cuộc hội diễn, liên hoan văn nghệ và đem về được không ít huy chương vàng. Những chiếc huy chương đã làm Bích Hồng “ngộ” ra một điều: Vậy là mình cũng có khả năng ca hát! Rồi Bích Hồng nghĩ tiếp: Đã hát thì hát cho bài bản, chinh phục cho đến tận cùng của nghề. Nghĩ là làm! Chị thi vào học thanh nhạc tại Nhạc viện. Tốt nghiệp đại học, chị học tiếp cao học và là người tốt nghiệp lớp thạc sĩ thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện TPHCM.

Trở thành giảng viên tại chính nơi đã đào tạo mình, NSƯT Bích Hồng có hai niềm vui: Một là được trực tiếp hướng dẫn thế hệ đàn em mà trong đó, không thiếu người có triển vọng thành đạt, được truyền đạt cho họ phương pháp hát đúng, một thẩm mỹ tốt để sống lâu với nghề; hai là bên cạnh việc giảng dạy, chị vẫn tiếp tục được đứng trên sàn diễn, góp phần đem cái đẹp của thanh âm đến cho người nghe. Chị không từ chối bất cứ một lời mời nào nếu như ở đó lời ca tiếng hát của chị được người nghe đồng hành và chia sẻ.

Bích Hồng có một niềm tin rất lạ vào những điều đã xác tín. Ngày còn vất vả chạy sô ở các tụ điểm ca nhạc, đêm đêm chị vẫn xuất hiện nền nã trong chiếc áo dài, trung thành với một sự tự hào đầy hứng khởi vào dòng nhạc “bác học” mình chọn lựa. Mặc cho những ai hối hả đổi thay cho kịp thị hiếu thời thượng, chị vẫn ung dung tự tại, hãnh diện với những ca khúc trữ tình “cũ kỹ”. Chị hát mà hình như không phải hát. Chị âu yếm “cầm” từng lời ca quấn lấy từng nốt nhạc, lên bổng xuống trầm nhẹ nhàng, mênh mang như một cuộc dạo chơi. Và hàng chục năm sau, giờ đây, phong thái của chị vẫn thanh thoát, dịu dàng như thế, trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường.

Ngày mới vào nghề, thấy người yêu của mình còn ngần ngại, chưa dám có quyết định lấy ca sĩ làm vợ, chị động viên anh: “Em “tệ” lắm, không ai yêu đâu, anh đừng lo!”. Khi đã thành vợ chồng, chị cố gắng “trấn an” anh bằng cách đi học nữ công gia chánh, đi chợ nấu cơm. Lúc còn son rỗi cũng như khi đã có 2 con, chị luôn phải tự lo toan việc nhà, bởi nghề của anh thường xuyên đi xa. Nhờ vậy mà chị luôn giữ được hơi ấm gia đình.

Từ ba tháng nay, ngôi nhà xinh đẹp ở số 51, đường số 1, cư xá Đô Thành (quận 3 - TPHCM) trở thành quán piano - café Bích Hồng, nơi lui tới của bạn bè và của những ai yêu thích tiếng hát của chị. Chị hớn hở khoe rằng nhờ nó, chị hiểu thêm nhu cầu được hát của khách không nhỏ. Đây còn là nơi để mọi người có thể giới thiệu những tác phẩm mới của mình. Riêng với Bích Hồng, chị cảm nhận được sự gần gũi giữa ca sĩ và người nghe. Trước đây, hát xong, ai lên tặng hoa mình cũng không kịp biết mặt, còn giờ đây, họ đã trở thành bạn, có thể ngồi trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống mà không ngại bất cứ điều gì. Hơn nữa, chị được hát với khán giả của mình, với những người đến là biết đến với Bích Hồng, để thêm thi vị cho cuộc sống.

Nhật Lam
Ngày :
192.168.4.130