Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cái môi ông thống đốc

V. Anh

Người dân California – nhất là dân Mỹ gốc châu Mỹ La tinh – đã có dịp bàn luận sôi nổi về cái môi của ông thống đốc bang- Arnold Schwarzenegger.

Hôm thứ hai vừa qua, cựu diễn viên điện ảnh “vai u thịt bắp” nổi tiếng với các phim hành động này xuất hiện trước công chúng với cái môi trên sưng vù (xem ảnh) vì phải may đến 15 mũi.

Chẳng là trước đó một ngày, ông thống đốc cỡi xe mô-tô Harley-Davidson 3 bánh chở đứa con trai cưng 12 tuổi ngồi trong thùng xe gắn bên hông, gặp tai nạn giao thông. Báo cáo của văn phòng thống đốc mô tả người đứng đầu bang California chạy xe chỉ có 30 km/giờ trên đường về nhà ở ngoại ô Los Angeles. Bỗng nhiên chiếc xe hơi đậu bên lề đường mở máy chạy giật lùi khiến ngài thống đốc trở tay không kịp, nên đâm thẳng vào đít xe hơi làm cả hai cha con ngã lăn cù trên đường.

May mắn thay, Patrick - con trai của ngài thống đốc - không hề hấn gì, chỉ một phen hoảng sợ. Chúa cũng phù hộ ông Schwarzenegger cho nên chỉ bị trầy xước sơ sơ với cái môi phù. Nhưng điều khiến dân chúng bàn tán nhiều nhất là ngài thống đốc không có giấy phép lái xe mô-tô!

Đến đây mọi chuyện càng thêm rối khi sở cảnh sát Los Angeles phán quyết rằng ông thống đốc vi phạm luật giao thông, trong khi sở giao thông cho rằng ông thống đốc không vi phạm, vì luật lệ của bang California không có điều khoản nào quy định lái xe mô-tô ba bánh phải có giấy phép riêng, chỉ cần có giấy phép lái xe hơi. Trước cảnh “ông nói gà bà nói vịt”, viện công tố của bang quyết định giữ thái độ trung lập: Cảnh sát muốn phạt cũng được, không phạt cũng được. Rắc rối pháp lý này cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi khi sở cảnh sát kết luận: Nội vụ xảy ra mà cảnh sát không chứng kiến tận mắt thì... khỏi phạt!

Trong khi người Mỹ da trắng lẫn da đen coi như câu chuyện đã hạ màn thì cộng đồng người Mỹ gốc châu Mỹ La tinh phẫn nộ. Họ kêu ca rằng, công lý ở đâu khi mà chính ông Schwarzenegger dùng quyền thống đốc phủ quyết một dự luật nới lỏng điều kiện cấp giấy phép lái xe cho người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha có giá trị như thẻ căn cước còn bản thân ông – cũng là một người nhập cư từ nước Áo - tự cho phép mình lái xe mà không cần bằng lái! Thật vậy, sau sự cố này, ông Schwarzenegger thú nhận: “Tôi lái xe mô-tô nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thi lấy bằng lái của bang cả!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo